Hiện nay rất nhiều đại gia bất động sản vì lợi ích trước mắt và ma lực của đồng tiền đang ra sức bào mòn, phá hoại tài nguyên quốc gia bất chấp những hệ quả mà người dân phải gánh chịu. Nổi bật trong đám đại gia ấy chính là Tập đoàn Sun Group của ông Lê Viết Lâm. “Sun Group đi tới đâu sơn thần thổ địa ở đó hiện ra quỳ lạy rối rít” chính là câu nói miêu tả chính xác cách phá hoại môi trường của tập đoàn này trên khắp cả nước. Sau khi phá nát đỉnh Fansipan, xới tung Đà Nẵng, lấn biển Quảng Ninh, hiện Sun Group đang ngày đêm “xẻ thịt” hàng chục ha rừng phòng hộ tại Phú Quốc để phục vụ cho mục tiêu thu lợi khủng.
Dư luận từng xôn xao, báo chí từng rùm beng về việc Sun Group ngang nhiên tàn phá sinh cảnh Vườn Quốc gia Hoàng Liên, chiếm nơi ăn chốn ở của biết bao người dân để phục vụ cho “Quần thể công trình du lịch văn hoá dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa”, được khởi công xây dựng từ tháng 11/2013. Với dự án cáp treo hơn 50ha cần phải trình Quốc hội trước khi khởi công, Sun Group bị hoài nghi đã cố tình lách luật không trình ra Quốc hội mà ngang nhiên phá nát vườn quốc gia Hoàng Liên.

Đọc tiếp … Phá nát Fansipan, xới tung Đà Nẵng, lấn biển Quảng Ninh, Sun Group tiếp tục “xẻ thịt” Phú Quốc