*0966 / YÊU ĐƯƠNG DÙ CÓ ĐONG ĐẦY ,CHIA LY MỚI THẤY THÁNG NGÀY ĐỚN ĐAU . . !

Chân cất bước rời xa xứ Huế ,
Thật não lòng đáo để khúc nôi !
Quay lưng tấc dạ bồi hồi ,
Châu sa lệ đổ nửa đời ly hương …!

Hai mươi năm chiến trường khói lửa ,(1954-1975)
Ven núi đồi nhà cửa điêu linh .
Trẻ thơ giấc ngủ giật mình ,
Mẹ cha lo sợ rập rình cọng quân .

Ngày khôn lớn , đầu xuân sáu tám ,(1968 ) (&)
Pháo đạn thù vây hãm cố đô .
Nát tan giày xéo cuồng hồ ,
Bom rơi tứ phía reo hò xâm lăng …

Hai lăm hôm san bằng thổ phỉ ,
Xác phơi đầy giặc khỉ trường sơn .
Toàn dân điêu đứng căm hờn ,
Bắt người chôn sống xóm phường khóc la !

Quê hương tôi chan hoà lệ đổ ,
Tám ngàn người đầu vỡ chết oan !
Đào lên từng hố ngỡ ngàng ,l
Trời ơi thảm thiết dã man bạo tàn !

Mối uất hận thầm vang chín suối ,
Quyết phục thù đánh đuổi bọn bây .
Đồ quân khuyễn tặc cốt cầy ,
Lòn trôn tàu cọng đàn bầy háng nô …

Thời mạc vận , rợ hồ thắng thế ,
Nhờ con cờ Quốc Tế đổi trao ?
Miền Nam máu đổ sông hào ,
Ôi thôi chuốc đắng , nghẹn ngào muôn dân !

Hết bom đạn , đa bần trí đoản ,
Tụi cầm quyền bán đứng Quốc Gia ?
Tham ô cướp của từng nhà ,
Đảng ta gom hết đem ra làm giàu …

Bắc man bọn , đầu trâu mặt chó ,
Đầu óc bùn , khốn khổ sinh tham .
Bao nhiêu tài sãn bạc vàng ,
Tranh giành chém giết cả làng ra coi …

Thấy cũng vui tôi đòi bọn mọi ,
Bị cọng hồ bỏ đói lâu năm .
Được như giấc mộng đêm nằm ,
Từ trên xuống dưới lăng xăng đổi đời …?(

Đường ly cách , chân trời bão tố ,
Giữa trùng dương sóng vỗ tơi bời .
Gầm vang gió đánh khắp nơi ,
Con thuyền không bến biển khơi dâng trào .

Mưa lắc rắc lao xao tiếng động ,
Ánh sao mờ chiếu vọng không trung .
Nước êm bể lặng quanh vùng ,
Ôm lòng chua xót , chẳng cùng có nhau !

Dẫu có biết về đâu vật thể ,
Kiếp làm người sống để trả vay .
Yêu đương dù có đong đầy ,
Chia ly mới thấy tháng ngày đớn đau !

Mình chung thuỷ thề câu phân xữ ,
Nhưng lòng người khó thử nông sâu ?
Dám ai mơ ước mong cầu ,
Ngày sau có có nhiệm mầu vinh quy …

Ghi chú :
(&)Ngày tết Mậu Thân năm 1968 cọng phỉ chiếm Kinh Thành Huế
25 ngày , sau đó bị quân đội Miền Nam và Đồng Minh đánh tan , để
lại hàng ngàn xác chết phiến quân .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME