*464 / BƯỚC ĐẦU GẶP GỠ

Thấy em ngồi nhìn qua khung cửa sổ ,
Nhìn bâng quơ tưởng nhớ ngó vu vơ .
Cuốn sách trên tay nhảy múa từng tờ ,
Khuôn mặt ngây thơ trên bờ hoang dại …!

Mắt cặm cụi lật sang từng trang giấy ,
Như mơ màng đọc mấy vần thơ !
Anh trộm nhìn nín thở thẩn thờ ,
Mặt ửng hồng ngẩn ngơ tình hoa mộng …!

Lần đầu tiên say sưa hình bóng ,
Nói vội vàng không khống vu vơ .
Im hơi tha thiết đợi chờ ,
Mềm mại tay đan rờ em nóng bỏng .

Mơ màng trên đường dài đi trong mộng ,
Con tim nhảy nhót gió lộng cõi lòng !
Vành môi ao ước với những thầm mong ,
Ngất ngây nụ hôn cong mình trăn trở …

Qua bóng tối tìm nhau từng hơi thở ,
Lửa tình quấn quýt vội bỏ vào trong .
Hồn chơi vơi bay bổng ngoài đồng ,
Thôi nghe anh ,đừng ,em mắc cỡ …!

Tình rất đẹp từ bước đầu gặp gỡ ,
Vẫn trinh nguyên nhắc nhở đêm trường .
Dù cho phải vạn biến tai ương  ,
Mãi mãi yêu thương ngày đầu tự thuở …

Tất cả về anh trinh nguyên vẫn mãi ,
Đó mới là quảng đại yêu thương .
Gần nhau nhẫn nại canh trường ,
Chàng ơi nhớ lắm dặm đường biệt ly …!

Antioch,California Ngày 21 tháng 5 năm 1999