Đường mòn lối xưa ngày tháng cũ ,
Bao thăng trầm bóng rũ cành đa .
Nhác trông mây ám xế tà ,
Ven theo con lộ là đà gió lay …
Chân in dấu giày trên nhịp bước ,
Lâu lắc rồi tha thướt song đôi .
Cách chia những mấy năm rồi ,
Có còn đâu nữa vòng môi ngọt ngào .?
Em bối rối tuôn trào thống khổ ,
Cứ mỗi lần nức nở thâu canh !
Đau thương cái số đã đành ,
Cớ chi nuôi mộng sau mành long đong …!…?
Lúc thấy chị đem lòng cảm mến ,
Lần đầu tiên khi đến nhà anh .
Nhìn qua nét đẹp hiền lành ,
Với thêm đủ cả tâm thành yêu thương …
Rồi tha thiết đêm trường trăn trở ,
Hình dung chàng như ở đâu đây .
Vợ hiền con dại thơ ngây .
Tại sao mình lại tỏ bày yêu đương !…?
Thật cay đắng vô phương cứu chữa ,
Đã bay vào ánh lửa thiêu thân .
Khi yêu suy nghĩ bất cần ,
Ân tình đúng nghĩa lệ ngần tuôn rơi …!
Sao ác thế chuyện đời khó nói ,
Chán chi là cả khối trai tơ ?
Người ta có vợ sờ sờ ,
Để hồn lãng mạn tình thơ dạt dào …
Em không trách , nghẹn ngào riêng chỉ ,
Bởi đôi đường chẳng thể dài lâu .
Lửa yêu rực cháy canh sầu ,
Nào hay gánh tội , biết đâu phận mình .!…?
Mến thương anh vì tình chung thủy ,
Nên lúc nào cũng nghĩ vợ con .
Em đâu níu kéo tranh còn ,
Buông tay giã biệt mỏi mòn xót xa …!
Dù ly cách tình ta trọn vẹn ,
Không bao giờ hổ thẹn lương tâm .
Đến , đi , khắc khoải âm thầm ,
Yêu ai vạn thuở muôn phần cưu mang …!
“ Ghi lại một mối tình khắc khoải ,
Xa ngàn trùng bỏ lại đắng cay .
Biết sao tâm sự giãi bày ,
Thì thôi phận số dan đày tuổi hoa …!…? “
Huế , Năm 1978-1980
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3