82 –
81 –
80 –
TÌNH THƯƠNG Vô Bờ
Gánh gồng chẵng quãn khó khăn
Tình thương Cha mẹ ngập tràn lòng con
Dặm trường khổ aỉ núi non
Đôi vai nặng trỉu,tâm hồn lâng lâng
Phiến Nguyễn
79 –
TÌM VỀ SƯỠI ẤM
Mẹ ơi con đã về đây
Bao nhiêu thương nhớ chất đầy tim côi
Xót xa thỗn thức bồi hồi
Thiết tha được rót những lời dấu yêu
Phiến Nguyễn
78 –
77 –
Hoa Tuyết
Trắng ngà hoa tuyết má hồng tươi
Mắt biếc chao đưa miệng mĩm cười
Mười ngón búp măng tay vuốt tóc
Tay đan dệt mộng kết duyên đời
Tinh anh phát tiết hương loang gió
Duyên dáng lặng lờ ánh sắc trời
Thân thế má đào luôn diệu vợi
Người thì chín lạng kẽ mười mươi
Phiến Nguyễn
76 –
75 –
THU NHỚ THU
Thu xưa gió cuốn vàng rơi
Gió đưa lữ khách qua nơi chốn nầy
Gót son in dấu còn đây
Lá vàng còn đó người nay đâu rồi,
Thu về chốn cũ bồi hồi
Không gian xám bạc mây trôi lững lờ
Bốn bề lặng ngắt như tờ
Ai quên, ai nhớ, ai chờ trông ai
Phiến Nguyễn
74 –
73 –
72 –
CẦU CHÚC BẠN
Mùa Đông đã đến lâu rồi
Mà Thu lặng lẽ mãi trôi lững lờ
Mây vương khói toả sương mờ
Nghiêng nghiêng sân nắng lơ thơ lá vàng
Ngẩm như tín bứơc thời gian
Theo màu cảnh vật Thu tàn nào hay
Dù Đông không gió heo may
Làm sao quên đựơc những ngày cuối năm
Giáng Sinh Năm Mới sang Xuân
Phố nhà rộn rã tưng bừng vui tươi
Cám ơn Tạo hóa đấtTrời
Còn cho ta nửa những ngừơi tri âm
Mỗi năm dù chỉ một lần
Xoay vần vũ trụ cho gần nhau hơn
Hình xưa bóng củ chập chờn
Ngổn ngang trăm mối tình đời nghiã ân
Bà con bằng hửu thân nhân
Buồn vui một thuỡ xa gần nay đâu
Tóc sương bạc trắng mái đầu
Có chưa cho thoã một câu nghĩa tình
Vội vàng mựơn díp Giáng Sinh
Lứơt qua trang mạng nối liền tình thân
Mong ngày tái ngộ sum vầy
Nguyện cầu chúc BẠN năm nầy TỐT hơn
Dồi dào sức khoẽ đẹp đời
Cháu con hạnh phúc sáng ngời tương lai
Song hành Phứơc Đức Lộc Tài
Một năm may mắn mừơi hai tháng tròn
̀ Thân Chúc Phiên Diêm
-
John Nguyen Chúc vợ chồng một Lễ Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc .
-
Lien Nguyen Cam ơn em nhiều. Chúc mừng Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên Chúa Hài Nhi . xứ lạnh.
Bình luận
-
Phien Nguyen đã trả lời
1 phản hồi
-
Sang Nguyen Thi Chúc mừng Giáng sinh và năm mới anh chị nhé
-
Duy Nguyen Chúc Diêm và gia đình một mùa Giang sinh an lành
72 –
71 –
MÃNH ĐỜI XA QUÊ
Hâm lăm năm lẽ qua rồi
Phần tư thế kỹ ở nơi xứ người
Thời gian lẵng lặng êm trôi
Không gian, cảnh vật,cuộc đời đổi thay
Quê hương cao chạy xa bay
Thoát thân tù ngục bủa vây tháng ngày
Dặm trừơng gío lộng trời Tây
Thênh thang nhịp bứơc đừơng mây ngút ngàn
Mình ve cái kiến hóa thân
Vòng tay từ aí đổi thay kiếp ngừơi
Tinh hoa chóang ngợp đất trời
Một vùng cây trái sáng ngời ánh dương
Nức lòng lữ thứ tha phương
Vận hành tâm sức dệt chương sử đời
Xuôi dòng theo ngọn sóng dồi
Vươn tay kíp bắt ơn Trời thương ban
Dần dà tiếp dấu chấm loang
Nương thân từng bứơc,liên hòan từng phen
Cài then,chốt cửa truân chiên
Thềm hoa mở lối,thảo nguyên mở đừơng
Mạch đời phát khởi sắc hương
Nắng vàng rực rỡ bốn phương đất trời
Nguồn vui lẽ sống lên khơi
Hỹ hoan nhìn lại mảnh đời xa quê./.
Phiến Diêm
70 –
Mượn Cảnh Thông Xanh
Thu buồn Đông củ đã êm trôi
Năm mới xôn xao đến đây rồi
Vũ trụ xoay vần thay nhịp sống
Nhân trần nhộn nhịp cảnh vui tươi
Âm vang tiếng hát nguồn hy vọng
Khơi động tin yêu cả đất trời
Giáng Sinh hoan lạc tình lai láng
Mượn cảnh Thông xanh gởi chúc NGƯỜI
Phiến Nguyễn
69 –
Cố Tri Tâm Tình
Mình vẫn dõi theo bứơc chân bạn
Qua ảnh hình tãn mạn đó đây
Cầu mong Phước Lộc tràn đầy
Gia đình Hạnh phúc tháng ngày thảnh thơi
Làm gì hơn nữa giữa đời
Tấm thân bé nhỏ đất trời dửng dưng
Thánh thần như thể quay lưng
Con ngừơi trần thế biết đường nào đi
Chạnh lòng thức giả vô vi
Vắn dài đôi chữ cố tri tâm tình
Phiến Nguyễn
68 –
Xin Gởi Mây Ngàn Về Em
Chiều buồn nghe dạ bâng khuâng
Nghe tâm tư lắng tận cùng đáng cay
Nghe môi mắt ứơt chân mày
Nghe sao thương nhớ những ngày tháng xưa
Tháng ngày khi đón khi đưa
Khi ngang phố chợ khi qua cổng trừơng
Khi về gác nhỏ ngừơi thương
Công viên chiều vắng,con đừơng nắng hoa
Aó dài lụa trắng thướt tha
Nghiêng nghiêng nón lá mựơt mà tóc mây
Môi hồng má thắm hây hây
Trời mơ biển mộng ngất ngây cuộc tình
Xuân thời giữa buổi bình minh
Hương nồng đang độ chiến chinh ập về
Tơ duyên thoắt đứt hẹn thề
Bốn phương ly tán não nề khổ đau
Biết ngừơi nay ở nơi đâu
Ta nghe đắng xót theo màu thời gian
Nhớ thương, thương nhớ vô vàn
Nổi niềm xin gởi mây ngàn về em
Phiến Nguyễn
67 –
Quê Hương
( Đoãn khúc 1)
Quê Hương ôi hai tiếng bùi ngùi
Ai chẳng có đôi lần nhắc đến
Dạt dào yêu thương bâng khuâng trìu mến
Rộn rã tiếng cừơi chan chứa niềm vui
Hùng vỹ bao la một cõi sơn hà
Nơi có bóng Cha và hình ảnh Mẹ
Ngọt ngào ngày thơ đắng cay tuổi trẻ
Lai láng tình ngừơi thương mến bao la
Quê hương ơi thôi đành đọan chia xa
Cho còn mãi cái gọi là Danh Dự
Mà suốt đời ta nâng niu trân quý
Vươn thẳng lên như ý nghiã cao vời
Dù đừơng đời có khắc khoải chơi vơi
Vẫn cam phận cho thỏa lòng vàng đá
Mặc cái thói đời ngàn năm đen dạ
Cạn cả tình người thoã dạ bạc đen
Quê Hương ơi niềm hãnh diện không quên
Thuỡ vui buồn cuả những ngày giữ nước
Chí kiên cường cuả đòan con lớp lớp
Đem thân mình để bảo vệ Tự Do
Cho ngừơi dân đựơc Hạnh Phúc Ấm No
Trứơc những kẽ gian manh tàn bạo
Đưa giống nòi vào vòng lữa máu
Gây nên cảnh huynh đệ tương tàn
Dày xéo lên quê Mẹ lầm than
Máu lệ tuôn suốt chiều dài lịch sữ
Khi hung thần không hồn ngự trị
Trên dãi đất quê Mẹ Việt Nam
Phiến Nguyễn
66 –
Trưởng Lớp Chúng Tôi
Nhớ thuở sân trừơng áo trắng ,xanh
Có chàng sĩ tử vẻ đàn anh
La Cao tên gọi đầy nam tính
Thành tích, học đường khá nổi danh
Caí họ La nghe qua thấy lạ
Điểm danh hoài lạ cũng nên quen
Với dáng dấp năng động, trưởng lớp
Thầy cô bạn hửu khó mà quên
La Cao thẳng thắn tính ngang tàng
Thường hay trêu chọc kẽ làm sang
Đùa luôn cả giáo sư,giám thị
Chẳng màng người đẹp thói khoe khoang
Cao luôn thân thiện học trò quê
Bạn bè ít các cô thành thị
Chẳng o nào đỏm duyên làm dáng
Hay là quậy quá quý nàng chê
Các anh lớp lớn trong giờ nghỉ
Ít đi qua lãng vãng ra vào
Có đâu em út không cho nghễ
Chắc là gờm mặt cậu La Cao
Rồi Thu qua hạ đến tan trường
Mỗi người một ngả bao luyến thương
Trưởng lớp xung phong vào Biệt Kích
Phĩ chí tung hoành khắp bốn phương
Bây giờ chinh chiến đã qua rồi
Thầy cô trường lớp không còn nữa
Bạn bè đây đó năm ba đứa
Nhắc lại chuyện xưa luống ngậm ngùi
Phiến Nguyễn
Trong đám học sinh Nguyễn Hoàng là bạn bè của em tôi sau này, có một “nhân vật” rất nổi tiếng. Người to cao, giọng khàn khàn, L.C., trong thời kỳ đất nước sôi bỏng nhất, đeo lon Trung úy Biệt Kích 81. Tại mặt trận An Lộc, Việt Cộng đã treo giải cái đầu anh hai triệu đồng. Lực lượng anh cũng được phái tới giành lại thành phố Quảng Trị, tiêu diệt hết những tên cố thủ trong cổ thành mà bom laser cũng không làm gì nổi. Sau cái ngày thành phố hoang tàn này hoàn toàn do ta làm chủ và chúng ta hân hoan hát câu “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu” một thời gian, L.C. có ghé thăm gia đình tôi tại Saigon. C. nói với ba tôi:
-Thưa cậu, không còn một ngôi nhà nào đứng vững ở Quảng trị. Con nhìn mãi mới ra chỗ trước đây là tiệm thuốc tây Trần Hưng Đạo của cậu ở đầu chợ Quảng Trị. Từ đó, con có thể trông thấy một phần còn lại của trường Nguyễn Hoàng ở ngoài đầu tỉnh.
Sau này, trong thời gian học tập cải tạo, nghe kể anh có đánh nhau cả với quản giáo. Vũ Như Phong Châu
65 –
Thơ Tình Bốn Mùa <Trên fc B/Thanh>
Lỡ Làng
Lỡ làng duyên ấy thì thôi
Sao anh nỡ để rối bời tim em
Tình yêu chưa thắm đã hoen
Duyên em chưa đượm người quên sao đành
……………………………………………….
TTBM
hinh anh st
Lời Buồn Nhất
Còn gì buồn hơn lúc chia tay
Hương tình chưa thắm đã vội bay
Tà áo trinh nguyên màu tuyết trắng
Em mặc lần đầu anh có hay
Tan nát lòng đau hụt hơi chới với
Vụt mất vừơn hồng tuổi trẻ mộng mơ
Chẳng còn gì đâu để đợi để chờ
Thương tiếc một thời xuân xanh ảo vọng
Thôi đã qua rồi một chuyện tình
Anh đi cho kịp bước đăng trình
Em về tìm nhặt loài hoa tím
Nghe gió đưa mây kể chuyện mình
Phiến Nguyễn
64 –
CHÚC TẾT
Tưng bừng khóa I vui Xuân
Trang Căn Nhà Nhỏ tao nhân tương phùng
Văn thơ,Táo tấu chúc mầng
Đồng môn Học Viện mãi chung đường trần
Ngày xưa Baỏ Quốc An Dân
Một lòng vì nước hợp quần dựng xây
Bây giờ phiêu bạt trời Tây
Vòng tay Đan kết tháng ngày có nhau
Tết về xin gởi đôi câu
Cầu mong Chúc Bạn tràn đầy ước mơ
Kỹ Hợi 2019 Phiến Nguyễn
63 –
62 –
Tình Xuân
Xuân về lai láng đất trời
Cỏ cây hoa lá xanh tươi sắc màu
Mai vàng lan trắng, quỳnh nâu
Trứơc sân tím đỏ,ngỏ sau tía hồng
Đâm chồi nẩy lộc kết bông
Mầm non nhụy thắm,bướm ong la đà
Niềm vui trong cửa ngoài nhà
Áo cơm nhẹ gánh,can qua đoạn trừơng
Bâng khuâng vạt nắng chiều vương
Tri âm nhớ bạn,thân thương nhớ người
Nghĩa tình năm tháng đầy vơi
Cơ duyên hạnh ngộ trong đời mấy ai
Nương chân,tựa bước sánh vai
Khung trời xuân cảnh ái hoài vọng nhân
Nôn nao về bến sông ngân
Hàn huyên tâm sự, chuyện gần chuyện xa
Nức lòng vạn nẻo cờ hoa
Châu tìm phố hợp chan hoà tình thân
Vươn tay ôm lấy phúc phần
Cùng nhau nâng chén rượu mầng ngày xuân
Nguyễn Phiên
61 –
Hình Bóng Ngày Xuân
Hái lộc du Xuân ngắm cảnh hoa
Đào tơ tung gió cánh la đà
Tóc đen sóng lượn long lanh nắng
Aó đỏ tròng trành ánh ráng pha
Năm ngón búp ngà nâng cánh nhỏ
Đôi làn thu thuỷ vút tầm xa
Bao giờ gặp lại người muôn thuở
Hình bóng ngày xanh chẳng nhạt nhòa
Phiến Nguyễn
60 –
Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới,
Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha.
Coi như tôi đang du lịch phương xa,
Đang bay bổng với mây xanh, gió mát….Vô Danh
AI Biết Chăng Ai
Thời gian chẳng ngoại trừ ai
Cuộc đời rồi sẽ dần dà qua thôi
Trăm năm dù có kiếp người
Mười mươi thành đạt cũng đời cỏ hoa
Rồi ra theo gót mẹ cha
Cùng nhau về với ông bà tiền nhân
Tiếc thương chi mấy gian trần
Chẳng còn cơ hội một lần tái lai
Hỏi ai ,ai biết chăng ai
Nam thanh ,nử tú chớ hoài sắc hương
Nhân phần Thiên định phi thừơng
Nỡ nào mai một như phừơng cỏ cây
Phiến Nguyễn
59 –
58 –
57 –
56 –
55 –
54 –
53 –
MẤT NGƯỜI HAY ANH
Vùng đất ngày xưa anh trưởng thành
Hiền hoà chung sống cạnh người thân
Vui vầy hôm sớm cùng thôn xóm
Trang trãi tâm lòng với thế nhân
Nồng cháy trong anh ngọn lửa yêu (e)
Trào dâng cuồn cuộn độ cường triều
Trần đời ước vọng vươn tay với
Thương mến càng thêm thương mến nhiều
Lý tưởng lung linh kiến thái bình
Thương yêu tõa sáng ánh bình minh
Vị tha nhân ái luôn vươn tới
Dấn bước trần ai quên phận mình
Tâm tưởng cưu mang mãi nghĩa tình
Cuộc đời đâu quãn cảnh phù vinh
Tin yêu trang trãi lên quần thể
Sắt son một dạ maĩ đinh ninh
Xã hội ngờ đâu lại đổi đời
Ngục tù đày đọa lệ đầy vơi
Xoay chiều chuyến hướng con đường sống
Thui thủi mình anh với đất trời
Giờ đây cách biệt dặm ngàn khơi
Vùng trời xưa đó vẫn mây trôi
Nghe trong sâu lắng có gì mất
Chẵng biết mất anh hay mất ngườl
Phiến Nguyễn
52 –
51 –
50 –
40 –
39 –
38 –
37 –
36 –
35 –
34 –
33 –
32 –
31 –
30 –
29 –
28 –
27 –
TÂM TÌNH GỞI BẠN
Bạn ơi mình mới về quê thăm
Chẳng phải là nơi đã trưởng thành
Không là vùng đất xưa lánh nạn
Sau ngày tan tác bảy mươi lăm
Nơi nầy xứ lạ mới làm quen
Bốn mùa bụi đỏ phủ đầy thềm
Hoàn cảnh đẩy đưa đến đây ở
Lâu rồi cuộc sống cũng bình yên
Lịch trình sinh hoạt có chi mô
Người sống tìm thăm chết viếng mồ
Họ hàng thân quyến chút quà biếu
Có đáng gì đâu chuyện đói no
Sáng ra tãn bộ ngắm vừng đông
Chiều xuống nhàn du lựơn mấy vòng
Đừơng phố rộn ràng xe khói bụi
Quán hàng tấp nập người bán buôn
Dân tình chắc bạn đã bíêt rồi
Đời sống vội vàng mãi lướt trôi
Phú quý giàu sang hoa cả mắt
Gian nan khổn khó buốt lòng người
Nhiều chuyện buồn vui thuở học trò
Kể ra không hết sợ quanh co
Và những chuyện (trời ơi đất hởi)
Các đứng phu quân thừơng dặn dò
Ba chục ngày qua chẳng quá lâu
Sao nghe hoang vắng dạ ngân sầu
Nơi sinh chổn ở luôn thay đổi
Hình ảnh làm sao khỏi nhạt màu
Chắc bạn thế nào cũng hỏi tôi
Sao không nhắc đến một vài nơi
không về thăm lại chốn mình sống
Dù rằng dĩ vãng rất xa xôi
Bạn ơi, ngừơi bạn tự bao giờ
Làm sao quên đựơc hay thờ ơ
Khốn nổi đơn côi về chốn cũ
Ngậm ngùi lạc lõng giữa mây trời
Thôi đành hẹn Bạn ngày tao ngộ
Tìm lại hương xưa thuở thiếu thờì
Phiến DIêm
-
Phien Nguyen Cám ơn các bạn thăm hỏi
-
Hau Nguyen Wow Hoa đẹp qua Quỳnh sen nha Anh Chi no nhiều đẹp qua co loài xuống rong hoa mau do qua dep
-
Hong Ngo AnhPhiến quá tài giỏi , hoa nào anhcũng chăm sóc tươi đẹp . Phục và ngưỡng mộ anh quá.
Nam Doan cùng với Tao Pham và Phien Nguyen.
CHÚC THƯỢNG THỌ 90
THẦY NGUYỄN SUM
(nđt)
Vui mừng tuổi hạc tháp tầng cao
Khỏe mãi nhàn cư lớp cựu trào…
Bình luận
-
Phan Kim Chi Có phải Thầy Sum dạy Toán ?.
-
Gia Viet Hoang đã trả lời
1 phản hồi
-
Nam Doan Thầy Sum dạy vạn vật năm đệ lục 58-59 đó bạn.
-
Nguyễn Đức Dục Học trò cũ mong thầy cô nhiều sức khỏe.
Cảm ơn anh Nam Đoàn. -
Phien Nguyen Thầy trò gặp lại mừng sao xiết
Thơ đăng kính thọ có gì hơn…Kính chúc…C/Ơ NAM Ph
-
Minh Huong Le Chúc mừng gia đình hạnh phúc nghe Diêm!
-
Phung Phan Sung sướng hi chúc mừng con cháu dùm đề quanh quẫn thượng cánh tay hạ cẳng chân chia vui cùng bạn hiền chúc nhà thơ Phiến Nguyễn an lạc .
-
Vong Le Xin chúc mừng gia đình Phiến .
26 –
25 –
24 –
23 –
22 –
21 –
20 –
19 –
18 –
17 –
Tình gia đình ai mà chẳng có
Thương Mẹ Cha thương cả vợ con
Bao năm chia cách héo hon
Tri tân ôn cố mong còn ngày sau
Phiến Nguyễn
16 –
Hội Ngộ nho nhỏ
Ca li vào Hạ nắng chan hòa
Phượng tím bên đường nở rộ hoa
Cơn gió chiều đưa bạn Minh tới
Đồng môn hội ngộ nghiã tình bao la.
Phiến Nguyễn
15 –
Đi Giữa Nắng Hè
Phượng hồng phai sắc thuở chia phôi
Phượng tím huyền mơ đã nở rồi
Đan tay ngày mới du vào Hạ
Cho bỏ xuân xanh luống ngậm ngùi
Phiến nguyễn
14 –
Chuyện xưa chưa kể…Có người muốn nghe
Vùng Trời Quê
Vùng trời quê đó xưa tôi qua
Người dân chất phác sống hiền hoà
Cùng nhau xây dựng nguồn no ấm
Kiến thiết quê hương giữ nước nhà
các cô con gái tươi như hoa
Nón lá aó dài bay thướt tha
Sinh hoạt ngày đêm vui rộn rã
Tình nghiã quân dân thật đậm đà
Làng xóm thôn trang ngày một mới
Sức sống bừng lên cảnh thái hoà.
Theo nhịp quân hành thân giữ nước
Trường chinh tiếp bước chiến trường xa
Mười mấy năm sau,ngày( giải phóng)
Vùng trời giới tuyến chẳng còn nguyên
Phố phường trường học chuyễn dời chỗ
Nhà cửa ruộng vườn thay đổi tên
Cô bán hàng rong chân thiếu dép
Mẹ già kĩu kịt gánh lưng còng
Cô chú cụ non thân gầy guộc
Em nhỏ không trường chạy chơi rong
Đường sá ổ gà xe lạch cạch
Cộ bò qua lại bánh lắc lư
Lều tranh mái rạ nhà xơ xác
Hàng quán lơ thơ khói bụi mờ
Cảnh cũ chiều nao chim lác đác
Lao xao người vật kéo nhau về
Trời cao mây xám trôi bàng bạc
Sương khói hoàng hôn phủ bóng quê
Phiến Nguyễn (1985)
13 –
Chuyện tình áo trắng học trò
Sân trường cửa lớp hẹn hò vu vơ
Có người hỏi lại bài thơ
Cái thời hoa bướm bây giờ còn không
Phiến nguyễn
12 –
11 –
10 –
9 –
8 –
7 –
6 –
5 –
4 –
3 -Em Là Gia Nghiệp
Ai chẳng có một tên để nhớ
Một nơi thương mến để trở về
Tên em là cả một trời nhớ
Em ở nơi nào ta gọi quê
Đời ta như cánh chim trôi dạt
Phiêu bạt phương trời tứ hướng bay
Dĩ vảng quay tìm đôi mắt đỏ
Xuôi dòng kỹ niệm cay đắng cay
Thôi ta chọn em làm gia nghiệp
Cho đời còn bớt nổi lanh đanh
Và từ nay cả trong tâm tưởng
Không còn ám ảnh kẽ độ hành
Nguyễn Phiến
2 – Lặng lờ mắt biếc ngây thơ
Tay ôm tập sách hững hờ nhìn ai
Sợi dài tóc xõa bờ vai
Sân trường áo trắng miệt mài bút nghiên
Phiến nguyễn
1 – Tím Cả Đất Trời
Phượng tím hôm nay đã nỡ rồi
Trên con đường phố trước sân chơi
Gió về phơn phớt mây xa trắng
Vạt nắng bừng lên sáng đất trời
Phiến