0988 /  TÌNH NGƯỜI CON GÁI . . .

Phải chăng yêu là sầu thương ký thác ,
Thả linh hồn trong phiêu lạc miên du .
Và hoang tưởng trên khoảng trống sương mù ,
Để con tim vận trù đeo ngày tháng .
Trót yêu anh hàng đêm nhìn sao lạc ,
Giữa chốn bầu trời khoáng đảng mông lung .
Vi vu reo gió xuyên cội cây tùng ,
Em mơ màng hình dung người cảm mến …
Ước ao hôm nào chúng mình sẽ đến ,
Chan hoà âu yếm xui khiến cùng ai !
Nối vòng tay đan gói kín hình hài ,
Ôi ngọt ngào nhớ hoài câu tình ái !
Nhưng thực tế tình ta còn xa ngái ,
Đang mong chờ , em ái ngại thương trao .
Len lén nhìn thôi không dám hỏi chào ,
Rồi ấm ức vì sao mình dại thế …?
Đêm thao thức thấy anh người mảnh dẻ ,
Nghe bồi hồi đáo để khúc tâm tư .
Chợt biến mất ảo ảnh bóng trăng mờ ,
Em quay quắt bất đồ tuôn giòng lệ ..!
Ngày qua ngày tàn đông chiều bóng xế ,
Viết chuyện lòng nhung nhớ kẻ đôi nơi .
Đủ nghĩa yêu đương ấp ủ suốt đời ,
Em cất dấu mối tình côi vụng dại ..!
Nguyễn Doãn Thiện
Trên vùng trời biển Thái Bình Dương lãnh địa Costa Rica
On Vacation days Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

 


Thien Nguyen