CHIỀU CHỦ NHẬT

( Hoạ theo vần thơ ” Chiều Chủ Nhật ” của Nữ Thi Sĩ Ngọc Nga )

Trời âm u gió vi vu thổi ,
Nghe chạnh lòng bao nỗi nhớ thương !
Trăng treo chiếu rọi phố phường ,
Tàn đêm thức trắng vấn vương mong chờ ?

Những ước mơ tình thơ Chủ Nhật ,
Mình hẹn hò tất bật nôn nao ?
Yêu ai quý mến ngọt ngào ,
Mất hẳn đi rồi thương trao vụng dại ?

Một cõi hồn cô đơn trống trải ,
Bên dòng đời vắng mãi người yêu !
Ray rức qua những buổi chiều ,
Đại lộ hoang vu tiêu điều sương gió …

Ngày buồn nhất ưu tư nhắc nhở ,
Mới hôm nào nức nỡ có nhau ?
Chung chăn hai đứa gối đầu ,
Để lại bơ vơ thuyền đâu bến vắng …?..!

Lệ dâng trào trầm mi câm lặng ,
Chuốc đau lòng giọt đắng cầm hơi !
Người theo nhân ảnh xa vời ,
Không lời nói năng chiều hôm Chủ Nhật …?

Lỡ yêu anh thiếu tình chân thật ,
Đày con tim vật vã tâm hồn !
Sao hôm vằng vặc đầu thôn ,
Nỗi niềm man mạc giọt sầu miên man …!

Antioch , California Ngày 19 tháng 6 năm 2016 .