*768 / YÊU THƯƠNG EM VẪN ĐỢI CHỜ , TÌNH TA SỐNG MÃI GIẤC MƠ TUYỆT VỜI …

tumblr_ocwbcqBWtO1trxee1o1_400

Theo năm tháng , tình trông hoài vọng ,
Thời gian trôi lóng ngóng xa vời .
Chúng mình đằng đẵng đôi nơi ,
Đơn côi lẻ bạn chân trời biệt ly …!

Em còn nhớ , ngày đi anh bảo ,
Gắng đợi chờ mã đáo thành công .
Năm năm cách vắng mơ mòng ,
Lâu lắc chẳng thấy tơ lòng nhớ nhung …

Trên khung cửa chiếu vầng trăng sáng ,
Ngoài triền đồi thấp thoáng bóng mây .
Sương rơi bàng bạc giăng đầy ,
Ngàn sao lấp lánh gió lay dạt dào …

Người yêu hỡi , hôm nao trở lại ,
Có em chờ dưới chái chung nhau .
Mến thương âu yếm tâm đầu ,
Nghe anh kể chuyện dãi dầu bôn ba .

. . . . . . . . . . . .

Đâu có biết , người ta quên hẳn ,
Mà không ngờ chàng chẳng vấn vương …?
Đêm khuya xót dạ canh trường ,
Thao thức trăn trở buồn thương phận mình …!

Sao lại nỡ vô tình quá đỗi ,
Nghe tin đồn họ nói kề vai …?
Dễ thương nhân dáng thon dài ,
Cùng ai bên đó hình hài mảnh mai …

Ôi đau khổ , khóc hoài tới sáng ,
Phải không nào tội lắm cho em !…?
Cô đơn số kiếp phũ phàng ,
Gặp người phụ bạc lệ tràn tuôn rơi …!

Thư anh kể nghe thôi sầu thảm ,
Sao thế này , thăm thẳm mù khơi .
Thật hư còn đó có trời ,
Miệng đời khó nói , vẽ vời đôi khi …?

Không trách móc , chắc gì sự thật ,
Tha thứ chàng , mọi vật ngoại thân .
Yêu đương chung thủy đâu ngần ,
Kiên trì , nhẫn nại , vạn lần nên công …

Đắn đo phải , để đừng trắc ẩn ,
Chuyện chúng mình bổn phận cưu mang .
Những ai lắm kẻ lăng loàn ,
Oán ân vay trả mưu toan bằng thừa …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 3 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

 

Leave a comment