Trẻ nhỏ thơ ngây tuổi còn trong trắng ,
Bên lề xã hội cướp giật tranh giành ?
Chẳng biết cha đâu mẹ sầu lo lắng ,
Nuốt lệ than dài thở vắn năm canh !…?
Làm gì đủ ăn ốm o gầy guộc ,
Bé bỏng ngây ngô mất tuốt nụ cười .?
Bon chen vĩa hè chiều hôm gió buốt ,
Nhà nghèo cơ cực nào được rong chơi …?
Mẹ con đói no chẳng tròn giấc ngủ ,
Trong căn chòi lá không đủ tôn che .?
Bấc về thổi lạnh vi vút tứ bề ,
Bên bụi tre già sầu nghe tiếng dế !
Con chào đời chiều thu bóng xế ,
Cha đi rồi mẹ kể không lâu ?
Tết Mậu Thân bom đạn xuống đầu ,
Băng ngược trốn xuôi biết đâu cách ngã .
Suốt mấy tháng trời thân cô buồn bã ,
Nào ngờ đâu bỏ mẹ xa quê ?
Bắt theo đoàn quân chẳng thấy bóng về ,
Thương phận bọt bèo không dè bạc số …!
Nhìn con cút côi mẹ buồn nức nỡ ,
Đến trận bảy hai Quãng Trị nát tan !
Bao kẻ đau thương nhỏ lệ hai hàng ,
Đại Lộ Kinh Hoàng người dân trốn chạy !
Tới năm bảy lăm con vừa lên bảy ,
Mong đợi tin cha sau cuộc chiến tàn .
Hy vọng mỏng manh đã vội lìa tan ,
Người đã qua đời rừng sâu núi thẳm …?
Sướt mướt ôi thôi mẹ buồn ghê lắm ,
Vợ chồng âu yếm nào được bao lăm ?
Giặc thù cướp đi cô lẻ đêm nằm ,
Ba mươi tuổi đời mang thân quả phụ !
Tám lăm não nề quê nghèo đủ thứ ,
Màn trời chiếu đất trong nỗi bần hàn !
Người ngả bịnh đâu có thuốc thang ,
Oái oăm tình đời mẹ đà nhắm mắt ..?…!
Kêu trời sao đây còn đâu thiếu vắng ,
Suốt chuỗi dài một nắng hai sương ?
Có được gì không trong cảnh đoạn trường ,
Việt Nam ơi trăm đường chết dở …!
Hết chiến tranh , giành đất tiếm chỗ ,
Dân nghèo chịu thảm hố thẳm bùn sâu !
Súng đạn ra oai ai dám đương đầu ,
Nào có thù chi , tìm đâu , biệt xứ ..? ..!
Chấp nhận lang thang độc hành cô lữ ,
Vẫn nằm trong vòng thú dữ rối ren ?
SàiGòn đông đúc inh ỏi tiếng kèn ,
Thân kiến phũ phàng bò quanh miệng chén …!
Mặt trời bừng lên bình minh vừa hén ,
Một ngày sống tạm rón rén đi qua .?
Có chăng chăng có bóng ngả xế tà ,
Trả lại cho đời ngàn thu giấc ngủ …!
Ai có cứ vui vì chưa từng có …
Có bằng mồ hôi cái có lâu dài .?
Hăm người cướp của có cũng nguy tai ,
Hết ngày lại đêm bi ai chuyển biến …!
Quê nghèo đau khổ vì cuộc chiến tranh ...
Antioch , California năm 1986