*0998 /  CHỚ NÊN BÁN ĐỨNG XUÂN THÌ , LƯƠNG TÂM GIÀY XÉO CŨNG VÌ TỰ CHO . . .

Xoay lưng chỉ tình ta đổ vỡ ,
Của một thời hơi thở còn vươn .
Canh khuya thức trắng bất thường ,
Chăn giường chiếu cũ tình thương mất rồi .
.
Người con gái cuộc đời son trẻ ,
Yêu thầm thì rung khẽ con tim .
Vấn vương ước vọng sau rèm ,
Khóc than tình phụ cánh chim biệt ngàn !
.
Từ buổi đó bẽ bàng chia cách ,
Em sững sờ lạc phách hồn xiêu .
Sương phòng lẻ bóng cô liêu ,
Buồn rơi cô đọng mưa chiều âm u …
.
Nào hay bởi , tình thu rực nắng ,
Nám trái sầu lủng lẳng trên cây .
Thân em một đóa hoa gầy ,
Tả tơi trước gió tung bay giữa trời .
.
Đò ngang chiếc , xa vời rời bến ,
Đứng lặng nhìn kẻ đến chàng đi .
Yêu đương tuổi mộng cập kề ,
Ươm trồng mọng chín còn chi khát tìm ?…!
.
Mai đây nếu trời yên biển lặng ,
Anh có về biệt vắng tin em .
Nhớ xưa giọng hát êm đềm ,
Bên tai hiền dịu , môi mềm ngọt ngây .
.
Nước sông chảy sum vầy quần tụ ,
Vạn nỗi niềm vần vũ qua nhanh .
Đôi ta dù có song hành ,
Thế nhân mưu sự , tác thành tại thiên …?
.
Lý do để an nhiên đổ tội ,
Kẻ phụ lòng , nông nỗi sầu bi .
Chớ nên bán đứng xuân thì ,
Lương tâm giày xéo cũng vì tự cho …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 5 năm 2019