Nếu ai có về thăm quê cũ ,
Hàng tre xanh ủ rũ trưa hè .
Đường làng quạnh vắng lê thê ,
Nghe than đáo để não nề tiếng ve !
.
Nơi thôn xóm bốn bề vắng vẻ ,
Kể từ ngày chính thể cộng nô ?
Buôn dân bán đứng cơ đồ ,
Bắt người tra tấn cầm tù thủ tiêu !
.
Khắp cùng chốn , tiêu điều xơ xác ,
Quân Bắc miền dọa nạt lâm le .
Tay mang súng đạn lè kè ,
Ngang nhiên cướp của không e ngại gì !
. . . . . . . . . . .
Trăm năm dẫu khắc ghi hình bóng ,
Lâu lắc rồi mong ngóng anh yêu .
Trông ra những buổi xế chiều ,
Đồng không mông quạnh cánh diều bơ vơ …
.
Đường dong ruổi đợi chờ bao nỗi ,
Nguyện ước thề mòn mỏi thân em !
Thao thức le lói ngọn đèn ,
Từng cơn gió thoảng song rèm đong đưa …
.
Như quên hết , tình chưa trọn vẹn ,
Với những gì hứa hẹn còn đâu ?
Hồng nhan bạc số băng sầu ,
Người đi chẳng đoái , bóng câu ngàn trùng !
.
Em còn nhớ hãi hùng khủng khiếp ,
Đêm cuối cùng tiễn biệt ra khơi .
Éo le chiếc lá giữa vời ,
Bao la biển rộng cuộc đời mong manh !
.
Xin cầu khẫn chân thành van vái ,
Cứu vớt chàng sóng đại trùng dương .
Thương yêu rẽ lối đôi đường ,
Ơn trên phò hộ dặm trường bình an !
.
Ghi lại ngày một mình bỏ nước ra đi trên chiếc thuyền bé nhỏ .
Huế Ngày mồng 04 tháng 02 Âm Lịch năm 1980 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 10
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3