Như tượng đồng trong thế khỏa thân .
Mân mê xác thịt bốc trần ,
Đường môi nhẹ lướt mịn màng da trơn …
Xe tuột đèo , chân rướn tay thoa …
Ôi ơi mắt nhuốm my nhoà ,
Phong ba biển động mặn mà tơ duyên .
Tay ve vuốt sang miền cỏ nhú ,
Đơ điếng người tiếng cú kêu đêm .
Vi vu thoáng gió êm đềm ,
Yêu thương vụng dại khát thèm tuổi hoa …
Thuyền trôi xa chan hoà lệ đổ ,
Ra đi rồi bỏ bến bơ vơ .
Bao la biển rộng sông chờ ,
Xót thương thân thiếp dạt bờ chơi vơi .
Thuyền lênh đênh trùng khơi đại hải ,
Vượt muôn trùng xuyên Thái Bình Dương .
Trống không chăn chiếu gối giường ,
Giờ đây cô quạnh , canh trường cheo leo !
Tháng năm qua quê nghèo khốn khó ,
Bởi đầu bò mọi rợ bất kham ?
Tuyên truyền láo khoét dã man ,
Chính sách nhồi sọ để làm tay sai …
Khi vắng anh non đoài quấy phá ,
Toàn cây rừng đốn ngả tứ tung .
Phát sinh lụt lội quanh vùng ,
Mỗi lần mưa lớn phố phường thành sông .
Nó bán đi cây ròng gỗ quý ,
Quân bù nhìn bố trí công an .
Hang cùng ngõ hẻm ngổn ngang ,
Sẵn sàng bóp chết không màng kêu than .
Một xã hội tham tàn thối nát ,
Lũ , bầy , đàn , bắt nạt , thị uy .
Khom lưng , sát cúi , gối qùy ,
Lạy cha tập cận man di cọng nòi …
Quen cái thói tôi đòi bóc lột ,
Miễn có tiền đút lót làm quan .
Mặc ai đói khổ cơ hàn ,
Thay phiên ăn cướp xóm làng tả tơi …
Bốn ba năm kêu trời chẳng thấu ,
Bọn đảng viên thảo khấu bưng biền .
Thanh niên tuổi trẻ cuồng điên ,
Hoang dâm vô độ đảng quyền tung hô …
Mất hết rồi cơ hồ khốn đốn ,
Còn đâu nữa rường cột Quốc Gia .
Chận đường chém giết lâu la ,
Bao che thổ phỉ thuận đà nhiễu nhương …
Thật đau lòng , Quê Hương thê thảm ,
Triệu triệu người vô cảm mặc nhiên .
Cốt sao hốt bạc vác tiền ,
Nước mất kệ nước khỏi phiền bản thân …
Anh thấy không , ngu đần cả đám ,
Nô lệ tàu không dám đấu tranh ?
Thắng banh một trận trời hành ,
Ra đường lăn lộn giật giành kêu la …
Đúng cái thứ quần ma mất dạy ,
Biết nói gì lũ quấy thối tha .
Quê cha , lãnh thổ , non nhà ,
Hỡi ơi vô vọng xót xa cõi lòng …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 12 năm 2018