*296 / CÔ  PHÒNG GỐI LẺ

Sáng bình minh mờ sương vây tỏa ,
Ánh xuân hồng tưới đóa hoa xinh .
Lã lơi bướm lượn trao tình ,
Ong kia bực bội tung mình liện quanh .

Hoa vui tươi trên cành duyên dáng ,
Khoe sắc màu uốn nắn mình dây .
Đu đưa thoáng gió hao gầy ,
Bướm nhìn say đắm mặt mày bảnh bai …

Thoảng hương bay làm ai ngất lịm ,
Tha thiết lòng , bịn rịn không rời .
Chàng ong đay nghiến chơi vơi ,
Tình yêu nào phải tranh lời hơn thua …?

Ngó bâng quơ se sua tình tỏ ,
Hoa trở về để ngỏ lối đi …,
Bướm theo đeo đuổi tức thì ,
Yêu người da diết mặc gì xẩy ra …?

Dáng thư sinh nàng hoa quý mến ,
Anh nhẹ nhàn quyến luyến hồn em ..!
Ong kia cục mịch chẳng thèm ,
Làm sao chịu thấu , tục tằn vũ phu …?

Thương yêu rồi cho dù chưa đủ ,
Ngày lại ngày ấp ủ có nhau .
Đắm say ân ái tình đầu ,
Người ơi đừng để âu sầu mà đau …?

Cuộc chiến tranh bắt đầu lan rộng ,
Tuổi trưởng thành huy động vào quân .
Thương anh ” ngộ biến tòng quyền ” (@) ,
Ngày đêm trôi nổi khắp miền gian lao …!

Phận má hồng lao đao cách biệt ,
Buồn làm sao chẳng biết ngày về …?
Cô phòng gối lẻ chán chê ,
Tình trong khung khép ” nhiêu khê ” sự đời …? (&)

Nỗi ngang trái đầy vơi dang dở ,
Tình ân ái ai nỡ lìa tan ..?
Phù Dung le lói chóng tàn ,
Ôi thôi đành số mơ màng tủi thân …!

(@) Gặp nguy biến phải tuỳ thuộc quyền xử dụng .
(&). Rắc rối , phức tạp …
Antioch , California Ngày 07 tháng 4 năm 2016 .