*556 / MƠ YÊU THƯƠNG NHỚ NGÚT NGÀN

 

Trời âm u mùa thu rụng lá ,
Nơi phương nào rộn rã trần gian .
Mơ yêu thương nhớ ngút ngàn ,
Hoàng hôn mây tím mơ màng dấu xưa .

Đành vội chi chiều mưa dang dở ,
Em đi rồi trăn trở riêng ai ?
Xác xơ bao nỗi u hoài ,
Cành cây tơi tả lạc loài rừng hoang .

Dáng hao gầy giường loan gối phụng ,
Môi ngọt ngào ướm nựng nâng niu .
Miên man âu yếm nuông chìu ,
Vòng tay ân ái chắc chiu thuở nào …

Đi theo chồng làm sao nỡ thế ,
Để cho người nhỏ lệ thương đau !
Mến yêu giây phút ban đầu ,
Trôi theo dòng nước tình sầu biệt ly !

Xa cách rồi trào mi buồn bã ,
Bởi cảnh đời nghiệt ngã đành thôi .
Mây bay lơ lững triền đồi ,
Tình ta vụn vỡ chơi vơi cõi lòng …!

Antioch , California Ngày 09 tháng 6 năm 2017