*417 / CÁNH THƯ TRÔNG CHỜ

Mối ưu tư trang thư tình cách biệt ,
Vạn nỗi sầu tha thiết mấy tờ thôi .
Lần tay âu yếm nước mắt liên hồi ,
Hỡi trời ơi lòng tôi thác đổ …!

Cánh đầu tiên mấy tháng trời nức nỡ ,
Gom hết những gì thương nhớ chờ nhau !
Khi đến anh giấy đã bạc phai màu ,
Nhưng vẫn trào lên tình trong nóng hổi .

Vạn dặm trường cánh thư là gạch nối ,
Để giữ mộng lành trôi nổi đậm sâu .
Mặc cho thời gian cản trở âu sầu ,
Nó đem lại bền lâu niềm an ủi …

Anh vẫn cam đành ngày đêm cặm cụi ,
Hy sinh đời mình hờn tủi héo hon .
Miễn sao tình nghĩa có mãi sống còn ,
Giữ gìn yêu thương mỏi mòn ấp ủ …

Giòng thư nói lên ân tình xưa cũ ,
Luôn luôn nồng thắm vạn thuở chung đầu .
Xây dựng chuyện lòng đẹp đẽ ngày sau ,
Và để cho nhau ngàn sâu thương nhớ …

Là con người dù kẻ đi người ở ,
Biết thương yêu vũ trụ không sánh bằng .
Trời cao cuồng nộ chuyển biến quanh năm ,
Làm sao có được hương nồng tình ái …!…?

Nhận cánh thư đầu sau ba tháng xa nhau
MaCao ngày 25 tháng 5 năm 1980