( Hoạ theo vần thơ ” Đôi Mắt Em ” của Nữ Thi Sĩ Trần Thu Thảo )
Đôi mắt em gợi hồn trong cõi nhớ ,
Ánh trăng treo lấp ló đáy hồ thu .!
Thuyền ta bơi lội lấp loáng sương mù ,
Gió vi vu giữa khung trời u ám …?
Mây lang thang qua núi đồi lãng đãng ,
Khoảng không gian ảm đạm phủ bóng mờ .
Tình người ước mộng hiện ở trong mơ ,
Hẹn cùng nhau hồn thơ muôn thuở …
Buổi tâm giao vòng tay rộng mở ,
Đêm u buồn than thở đợi chờ .
Để lòng em nức nở bơ vơ ,
Thôn thức bên ai tình ta vụng dại …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 6 năm 2016