Anh đi mất hầu như thiếu vắng ,
Để mong chờ ngậm đắng nuốt cay .
Chim kia lạc bạn xa bầy ,
Chia lìa tổ ấm chuỗi ngày lưu vong !
.
Buồn nhung nhớ ôm lòng than thở ,
Can cớ gì đổ vỡ phân ly ?
Đang tâm bội ước câu thề ,
Chơi vơi chiếc bóng não nề thế gian .
.
Đêm thức giấc , thầm vang tiếng thở ,
Nghe ngoài trời nước đổ cơn mưa .
Yêu đương trút mấy cho vừa ,
Nhởn nhơ chìu chuộng vui đùa có nhau .
.
Em thui thủi lệ rầu đơn lẻ ,
Giữa phố phường bao kẻ cập kê .
Hận đời nghịch cảnh nhiêu khê ,
Gặp người tình phụ đi về quạnh hiu !
.
Cũng thừa hiểu tình yêu khập khựng ,
Bởi chân thành chưa vững tâm suy .
Ngắn tầm tức tiếng so bì ,
Đắn đo như thế còn chi cuộc tình …
.
Nhờ chung thủy đinh ninh vững chãi ,
Em yên lòng không ngại lo âu .
Nào hay cớ sự cơ cầu ,
Bởi ai bội bạc lụy sầu khổ chưa !
.
Trời chạng vạng chuông chùa ngân vọng ,
Lắng cõi hồn ước mộng anh yêu .
Khi xưa âu yếm nuông chìu ,
Mà nay xa lạ sớm chiều hoài trông .
.
Thế là hết môi hồng má phấn ,
Yêu nhầm người lận đận trái ngang .
Hỡi ôi nhân thế phũ phàng ,
Oái oăm số kiếp lỡ làng tơ duyên !
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 10 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3