*372 / VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐI TÌNH TAN MỘNG VỠ

Nét ân tình lắng nhìn lên trang giấy ,
Ấp ủ tình này biết mấy yêu đương .
Em thao thức điểm lệ suốt đêm trường ,
Mơ về hình hài người thương hôm ấy .

Chua cay mặc cho cơ trời đưa đẩy ,
Con tim tràn ngập nhấp nháy mắt yêu .
Bì bỏm bên anh trong ánh nắng chiều ,
Ngất ngây vòng tay nuông chiều mơn trớn …

Dòng sông lạnh ngâm mình cuồng cuộn ,
Mây lang thang tận chốn xa vời .
Màn đen chiếu sáng những ánh sao rơi ,
Dạt dào dâng lên trùng khơi sóng vỗ …

Thương mến bao nhiêu càng lo lo sợ ,
Chuyện chúng mình như mây gió lưng đồi .
Phòng không cô quạnh lã chã tuôn rơi ,
Lỡ phân ly mình côi nằm trăn trở ..!

Hãy dìu em dưới bầu trời nắng đổ ,
Suối hiền núi thẳm gắn bó yêu thương .
Hai trái tim hoà nhịp mọi nẻo đường ,
Âu yếm tâm giao tơ lòng say đắm …

Phiêu bạt giang hồ đường dài sương nắng ,
Thân trụi bơ vơ chuốc đắng tâm hồn .
Mối u hoài mây xám dệt cô đơn ,
Em trở về sầu vây căn gác nhỏ …

Ai xa rồi thành phố buồn than thở ,
Nuốt lệ dâng trào gió trở về đâu ?
Trùng dương bão tố sóng đánh bạc đầu ,
Ở phương nào chìm sâu biển nhớ …

Trên bờ đại dương khóc ròng nức nỡ ,
Vác mặt trông ra mơ tưởng đến chàng !
Đau xót cho đời phận số dở dang ,
Vĩnh biệt người đi tình tan mộng vỡ …!

Nhớ về bé bỏng một thời xa xưa
California USA Ngày 19 tháng 9 năm 1984