*395 / TÌNH NHƯ

Tình như sóng cuốn bể đông ,
Trôi đi cuồn cuộn như không bến bờ .
Người về trong cõi bơ vơ ,
Yêu em từ độ mộng mơ tan tành .

Tình như gió thổi qua mành ,
Phất phơ khắp lối đu cành trên cao .
Người về cỏ đá xanh xao ,
Đã yêu từ thuở ai nào có hay ?

Tình như mây trắng tung bay ,
Lơ lơ lững lững vùng trời nơi nao .?
Người về dưới ánh trăng sao ,
Yêu nhau cúi lặng dâng trào xót xa .!

Tình như biển rộng bao la ,
Con thuyền bé nhỏ xông pha giữa đời .
Người về phố vắng mưa rơi ,
Yêu ơi em hỡi những lời thiết tha .!

Tình như bão táp mưa sa ,
Muôn ngàn lá đổ cửa nhà nát tan .
Người về buồn chán thở than ,
Khi yêu say đắm nhìn nàng lệ rơi .

Tình như thác đổ lưng đồi ,
Ào ào trắng xoá cuộn trôi theo dòng .
Người về gió thổi long đong ,
Em yêu anh mãi chờ trông tháng ngày .

Tình như dòng suối trong xanh ,
Dịu hiền man mác chảy quanh cuộc đời .
Người về tươi thắm lên ngôi ,
Yêu chàng da diết như khơi nỗi niềm .

Tình như biển lặng sóng hiền ,
Âm thầm đưa đẩy con thuyền trôi nhanh .
Người về chan chứa mộng lành ,
Xin em gói trọn để dành cho nhau …

California USA Tháng 4 năm 1982