*669 /. TÌNH YÊU KẾT NỐI , GỠ RỐI TƠ LÒNG . ĐỜI EM CHUỐC PHẢI LONG ĐONG , BẼ BÀNG ĐÔI LỨA ĐEM LÒNG THƯƠNG TRAO .

Xui chi gặp , lỡ thời mệnh số ,
Kiếp phũ phàng dang dở thương đau !
Tương giao mở lối tình sầu ,
Đôi đàng khổ lụy cơ cầu quen nhau …

Đừng trống vắng ngỏ hầu dựa tạm ,
Qua tháng ngày ảm đạm cô đơn .
Chẳng nên phiếm lại cung đàn ,
Đi không đúng nhịp bẽ bàng tuôn rơi …!

Được cùng em những lời tâm sự ,
Cạn cõi lòng hãy cứ tự nhiên .
Che lấp tiếp nối ưu phiền ,
Từ trong tấc dạ chuyện riêng tỏ bày .

Hãy chân thật , mình xây duyên mới ,
Láo lường gì chuốc tới lần sau ?…!
Hai ta luống tuổi ngang đầu ,
Thoát vòng mặc cảm mong cầu tương lai .

Ai hơn ai , an bài mộng vỡ ,
Nếu dối lòng nham nhở thói quen .
Hạnh phúc níu kéo ươn hèn ,
Làm sao bền vững không đem được gì …

Trời đen tối đêm về bão nổi ,
Vòng tay mềm cỡi trói con tim .
Yêu đương trút hết nỗi niềm ,
Chan hoà nhịp thở ngọn đèn lắc leo …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 11 năm 2017