50 / THƯƠNG YÊU BIẾT MẤY CŨNG THẤY CHƯA VỪA

Tình đôi ta trên đà nóng bỏng ,
Bão đêm trường nuôi mộng giao hoan .
Sơ khai dù có ngợ ngàng ,
Dạt dào tha thiết muôn vàn thương trao !

Thời gian trôi trải bao tình ái ,
Chuyện chúng mình chẳng ngại lao đao ?
Du dương trìu mến ngọt ngào ,
Mặc cho thiên hạ xôn xao miệng đời .

Thiếu bóng anh trời ơi buồn lắm ,
Một ngày dài tợ vắng ba thu ?
Hiu hắt dưới đám sương mù ,
Hồn em lạnh giá âm u đêm về …!

Thật yêu thương không nề hơn thiệt ,
Như thế nào đách biết ngày mai .?
Ôm ấp da diết miệt mài ,
Suốt đêm gởi gắm hình hài ước ao .

Buổi ban đầu thì thào vụng trộm ,
Ánh trăng treo cuối xóm đình làng .
Vòng tay mình đã cưu mang ,
Làm sao quên được mơ màng phút giây …!…?

Hồn lên mây ngất ngây lộng gió ,
Nghe ngàn trùng sóng vỗ đại dương .
Lên non xuống suối băng đường ,
Thuyền anh cập bến ái ân mong chờ …!

Rồi anh đi bơ vơ buồn nhớ ,
Mong người về nhắc nhở canh thâu ?
Không ai em đã thấy sầu ,
Khổ chi lạ rứa lần đầu trống trơn …!

Mười ngày thôi giận hờn như đã ,
Công tác về vồn vã nâng niu .
Trông mong thắt ruột chín chìu ,
Sao không đi mãi hẩm hiu thế này …!…?

Tội nghiệp chàng giải bày âu yếm ,
Được nước cờ lấp liếm vung văng .
Mắc chi đừng có vô nằm ,
Thời gian thẳng rẳng thì thầm với ai …? …!

Yêu đương quý mến lâu dài ,
Giả vờ giận lẫy không ngoài tình thương .
Xong xuôi trở lại sa trường ,
Phân chia trận tuyến ngọt đường ôi chao …!

Antioch , California Ngày 14 tháng 10 năm 2016