*363 / NGANG TRÁI TÌNH TRƯỜNG

Lạc hướng trời cao chim đàn cô lẻ ,
Tiếng thở dài nức nẻ trái tim đau .
Người thổn thức thêm bao nỗi u sầu ,
Thấm ướt lưng tròng mưa Ngâu tầm tả .

Em ơ hờ cõi lòng băng giá ,
Trong âm thầm buồn bã dưới màn đen .
Lập loè đom đóm thấp thoáng bên thềm ,
Mắt thẩn thờ nhìn sao đêm lấp lánh …

Ánh trăng tà chẻ hồn ai đôi mảnh ,
Giọt sương sa đông lạnh xuống bờ môi .
Hiu hiu thoáng nhẹ đưa đẩy lưng đồi ,
Vạc kêu than giữa bầu trời u tối .!

Này em biển tình dâng cao vời vợi ,
Hãy vui lên mộng đẹp đợi trông chờ .
Mình sẽ dìu nhau lạc lối trong mơ ,
Sóng vỗ tuông trào xa bờ lộng gió …

Hương trinh nữ ngọt ngào hoa tươi nở.
Hồn lao xao trăn trở chốn mây ngàn .
Em vụng về âu yếm đầy chứa chan ,
Ướm môi hồng mơ màng tình nóng bỏng …

Ngực đánh liên hồi thùng thình tiếng trống ,
Đôi mắt lờ đờ dưới bóng tầng mây .
Sưởi ấm bên anh cho trọn hôm này ,
Biển khơi trùng dương loang đầy sóng vỗ .

Người bỏ đi cô phòng tràn nhung nhớ ,
Sống đọa đày nức nỡ kiếp thiêu thân !
Yêu tha thiết định mệnh đã chia phần ,
Không trách móc phân trần hay hờn giận .

Vì yêu thương tình đời em lận đận ,
Màng chi sông sâu núi thẳm truông đèo .
Nhưng không thể nào bám víu nương theo ,
Bên anh dập dìu cheo leo nặng gánh …!

Trăng tàn xa xa tiếng gà lanh lãnh ,
Ánh xuyên mờ soi sáng ở ngoài song .
Yêu đương cao đẹp giữ kín trong lòng ,
Anh ra đi rồi mong chi biền biệt ..?

Mật đắng cuồng say ngày sau hay biết.
Em âm thầm tha thiết sẽ về đâu ?
Mây âm u cuồng cuộn phủ ngập đầu ,
Chiếc bóng đơn côi buồn đau lạnh cóng …!

Âm thầm tiếc nhớ cách trở không nguôi ,
Biền biệt chia ly ở cuối chân trời …
Vạn dặm bôn ba người đi viễn xứ ,
Hồn ai lạnh lẽo cảnh vắng đơn côi …!

Antioch,California Ngày 17 tháng 7 năm 1992