Yêu Quá – Tâm Sự – Chúc Xuân – Xúc Cảm – Ao Ước – Đọc Thư – Nhất Định – Yêu Thầm – Khi Đã Yêu – Cội Nguồn
Yêu Quá
Em có thường tự nhiên nghe nóng má ?
Hay tự nhiên chẳng cảm cũng hắt hơi ?
Nếu ách xì : Anh gọi đó em ơi
Còn bừng má : Anh vừa hôn đấy nhá .
Từ bây giờ cứ mỗi lượt hắt hơi
Hãy nghiệm xem : Má em cũng nóng thôi
Vì hể nhớ , anh lục thư tìm ảnh
Để vừa hôn vừa gọi khẻ – Dung ơi !
Em vẫn đó sao trước đây không nhớ
Chỉ nhói buồn mỗi thoáng nghĩ đến em
Còn bây giờ cứ da diết từng đêm
Em vẫn đó – Sao nhớ ơi là nhớ .
LHN
(lá thư thứ 1 , 21/01/1999)
Tâm Sự
Anh đừng lạ
Nếu trong giấc mơ em
Tiềm thức dấu kín Anh
Chỉ dành cho em những điều vụn vặt
Tựa như một bức tranh không màu sắc
Giấc mộng nhạt nhòa hình ảnh rồi phai .
Em nhận ra cuộc đời vẫn đủ dài
Bắt đầu mỗi ngày khi em thức giấc
Để sống động một ước mơ rất thật
Hạnh phúc bất ngờ – Em đang có Anh
Em biết ơn mười sáu năm qua nhanh
Cả cô học trò là em ngày ấy
Nuôi nấng trong Anh tình yêu nồng cháy
Cho hôm nay em gặt hái ân tình .
( riêng tặng Anh N)
22/02/1999
KD
Chúc Xuân
Xuân đến thương ai chốn cô phòng
Đêm xuân gối chiếc có buồn không
Mơ gì trong giấc mơ xuân ấy
Có thấy má xuân pháo ửng hồng
Nếu thấy má xuân pháo ửng hồng
Cô dâu e ấp nép bên chồng
Rượu nồng hai họ cùng vui chúc
Chú rể hẳn là anh phải không ?
LHN
(thiệp chúc Xuân 1999)
Xúc Cảm
Đêm nay trăng sáng quá
Tiếc chỉ mình em trông
Bên Anh bầu trời lạ
Trăng có gì khác không ?
Chốn em khi đêm xuống
Là Anh bắt đấu ngày
Làm sao trăng nhắn được
Nỗi nhớ nhung đong đầy
Anh ơi ánh trăng vàng
Lặng im không gian trong
Cùng hương đêm dịu dàng
Rung lòng em xao động .
Những nghĩ suy mơ hồ
Đã trở thành khát vọng
Chẳng biết tự bao giờ
Anh là niềm ước mong .
Hạnh phúc len vào lòng
Từ tình yêu Anh cho
Đất trời không đủ rộng
Chở tình em bây giờ .
KD
(tháng Giêng AL 1999)
Ao Ước
Có lần mơ nắm tay em dạo bước
Ôi bàn tay sao êm ái ngất ngây
Em thẹn thùng đôi má ửng hây hây
Chợt tĩnh giấc , tiếc còn chưa hôn được .
Anh nhủ lòng nếu có mơ lần nữa
Khi gặp em nhất định phải hôn ngay
Đã biết khôn không để lỡ lần hai
Sao mong hoài giấc mơ không đến nữa .
Bẳng thật lâu bỗng lại mơ bất chợt
Thấy với em cùng các bạn vui đùa
Dám hôn đâu – Biết rủi mơ hay thật
Rồi tĩnh giấc , tức lại ngu lần nữa .
Lại nhủ lòng lần sau em sẽ biết
Quyết chẳng tha bất kể thật hay mơ
Rủi là thật – Cái rủi rất mong chờ
Nếu là mơ – Giấc mơ không còn tiếc .
LHN
(thư ngày 18/03/1999)
Đọc Thư
Thư anh em đọc mấy lần ?
Thư em anh nhẩm thuộc lòng mỗi đêm
Tưởng như giọng nói êm êm
Ru anh vào giấc cô miên tự tình
LHN
Nhất Định
Sau khi đọc bài thơ ‘hôn nóng má’
Nếu em cùng với Phượng có đi chơi
Lỡ ách xì Phượng sẽ chọc cho coi
Nè ! Đó , đó ! Cậu Mười hôn đó hả ?
Dẫu một mình chẳng có ai chọc phá
Khi hắt hơi em hẳn nhớ bài thơ
Và cho dù em không nghe nóng má
Nhất định em cũng nhớ đến một người .
LHN
(thư ngày 18/03/1999)
Yêu Thầm
Yêu em mái tóc buông dài
Suối mây hương ngát vai gầy thon thon
Yêu em đôi gót sen son
Từng vòng xe đạp lượn mòn tim anh
Yêu em tà áo thanh thanh
Học trò màu trắng trắng hanh nắng chiều
Yêu em giọng hát mỹ miều
Cho anh ấp ủ bao điều ước mơ
Yêu em dẫu có hững hờ
Để tình chỉ gởi vần thơ u buồn .
LHN
Khi Đã Yêu
Thời gian chưa được bao nhiêu
Sao tình vời vợi như yêu kiếp nào
Cho dù chưa mối cau trầu
Trong lòng ta đã cưới nhau lâu rồi .
LHN
Cội Nguồn
Oi ả cho mưa đêm hè
Trời cao cho sao lấp lánh
Lẻ loi cho em cô quạnh
Tình yêu cho bao ước mong
Thời gian cho dài ngóng trông
Thư xanh cho vơi nỗi niềm
Lưu ảnh cho người âu yếm
Ngày về cho duyên vợ chồng .
KD
(Apr. 29th , 1999)
Trang 2
Trở về trang Thơ Kim-Dung & LHN