148 / TÌNH TA . . .

Chuyện tình ta vội chi cách ngã ,
Trái tim buồn tơi tả quặn đau …!
Duyên em lỡ mối tình đầu ,
Đêm về cô quạnh giọt sầu châu sa …!

Anh yêu cái tuổi mặn mà ,
Làm sao chịu thấu xót xa cõi hồn ?…!
Dù cho muôn vạn dỗi hờn ,
Thiết tha em giữ khuyên lơn tình nồng .

Thân con gái má hồng đành phận ,
Biết nuông chìu lận đận không còn .?
Trăm năm hạnh phúc vàng son ,
Ở ngoài bao kẻ nỉ non trông chờ …?

Dại gì có của chơ hơ ,
Để cho người khác chực hờ nhảy vô ?
Em đâu có phải hồ đồ ,
Tình yêu chung lối giấc mơ ngàn đời …

Đàn ông có tánh ham chơi ,
Ưa thèm cái lạ khác hơi ngọt ngào …?
Khôn ngoan biết mánh chiên xào ,
Tuy rằng cơm nguội đêm nào chẳng ham …?

Antioch , California Ngày 11 tháng 7 năm 2016