Cách chia nhau không lời giã biệt ,
Mối u hoài tha thiết chờ trông .
Nhìn ra con nước xuôi dòng ,
Nỗi niềm man mác chạnh lòng nhớ thương …
Cùng em đã miên trường vụng dại ,
Của một thời con gái nguyên trinh .
Xót xa hai chữ ân tình ,
Đâu còn chi nữa , ngoại hình phôi pha .
Người ta bảo tình là ân ái ,
Ai thằng đời quan ải gió trăng !
Lăn lóc âu yếm canh nằm ,
Bừng lên tột đỉnh , chiếu chăn lăng loàn …
Kẻ chiến thắng huy hoàng trận địa ,
Người âm thầm thấm thía hồn đau .!
Biết chăng đôi lứa cung cầu ,
Tình yêu cũng phải bước đầu gia phong .
Em phát ớn tình trong vội vã ,
Làm phụ lòng người đã sinh ra .
Tiền dâm hậu thú con nhà ,
Không cha , thiếu mẹ , chẳng thà cút côi ?
Vẫn biết rõ , cho rồi mất hẳn ,
Lỡ gặp người đổi trắng thay đen .?
Thở than thân phận hoa hèn ,
Chuyện tình dối trá muộn phiền được chăng ?
Mẹ thường nói : “ dưới vầng trăng sáng ,
Đừng bao giờ cùng bạn rong chơi .
Nếu không , ân hận suốt đời ,
Chung tình khó kiếm , ơn trời khắp nơi …!”
Đàn ông kiếp , còn chi để nói ,
Có cha nào mà khỏi măn mo .
Khiêu khích , lắm chuyện , đủ trò ,
Quyết làm cho được để thò đuôi ra …
Đừng nghe bảo tình ta trên hết ,
Không đành lòng la lết phơi em …
Cương lên mắt đã nhắm nghiền ,
Vòng tay ôm sát , dong thuyền xa khơi …
Trong phút chốc , đã đời mây gió ,
Có nghĩ rằng có có không không ?
Khác chi ca xướng phiêu bồng ,
Men theo khúc hát mặn nồng lây la …
Bởi vì thế xướng ca vô loại ,
Đâu biết rằng tệ hại manh nha .
Tình như yếm lót lụa là ,
Cũ thay mới đổi ôi a pha mùi …
Đời cheo leo chôn vùi cuộc sống ,
Tay nào được ước vọng chung đôi ?
Năm cha bảy mệ qua rồi ,
Một mình thân trụi đơn côi cảnh già …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3