*432 / ĐỦ NGHĨA TÌNH YÊU

Yêu lâm ly tình ghi đủ nghĩa ,
Khi đôi đàng thấm thía ngất ngây .
Ái ân dâng hiến lên đầy ,
Xa nhau ngần ngại , mộng xây tối ngày …

Mắt bừng lên vòng vây tia sáng ,
Xoáy vào lòng muôn vạn yêu đương .
Thao thức suốt hết đêm trường ,
Miên man vụng dại ngọt đường anh thương …

Mối tơ vương Uyên Ương trổi dậy ,
Ôi dạt dào siết lấy môi son .
Anh căng thẳng cứng dây đờn ,
Tay rung phiếm động cõi hồn lên mây …!

Mãi say sưa dạn dày sương gió ,
Đưa em vào lối ngõ thần tiên .
Chim ca thánh thót bưng biền
Đê mê cảm khoái trên miền hoang vu …

Trời sang thu âm u màu xám ,
Gió tràn về tản mạn mây bay .
Buồn chi mắt ướt lệ đầy ,
Còn đâu mấy tháng đến ngày tòng quân .

Xót thương cho tình xuân chớm nở ,
Chàng đi rồi trăn trở sao đây ?
Những lúc chăn gối sum vầy ,
Chia ly đôi ngã đắng cay hỡi trời…!

” Trống trường thành mây trôi bóng nguyệt ,”
Bước quân hành biền biệt khắp nơi ?
Mất tăm cánh nhạn xa vời ,
Mùng mền chăn chiếu còn hơi hôm nào …!

Phận má đào lao đao chăng có ,
Em mơ màng đâu đó anh yêu …?
Chắc chiu âu yếm sớm chiều ,
Tình ta đủ nghĩa mọi điều ước mơ …

Đêm bơ vơ thẩn thờ trông bóng ,
Tháng năm chờ mau chóng tin anh .
Vòng tay nối lại sau mành ,
Ôi thôi biết mấy dỗ dành nâng niu …!

Nghe anh …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 4 năm 2017