*592 / TÌNH TRAO CHO ĐẦU ĐỜI SON TRẺ , TIẾT TRINH MÌNH BỞI KẺ YÊU ĐƯƠNG .

 

Bèo trôi lặng lẽ dọc bờ sông ,
Nương theo con nước chảy xuôi dòng .
Ngập ngừng mây bay soi hình bóng ,
Thương người phận bạc số long đong .

Lại muốn tìm em nụ môi hồng ,
Chốn xưa ngày cũ mãi chờ mong .
Da diết chung nhau đầy nhung nhớ ,
Thời gian cách biệt bỏ lấy chồng …?…!

Buồn quá đi thôi ngập cõi lòng ,
Xa xăm vời vợi đã biệt tăm .
Ấp ủ trong anh tình lưu luyến ,
Nay đà bận bịu bế tay bồng .

Kỷ niệm mây mưa lại mơ mòng ,
Đêm trường âu yếm ngọn đèn chong .
Trằn trọc không nguôi mà vụng dại ,
Tàn canh sương ám phủ cánh đồng …

Đứt đường gãy gánh một mình côi ,
Nuôi con khôn lớn hận kiếp đời .
Trơ trọi riêng thôi nằm gối lẻ ,
Đìu hiu quạnh vắng lệ tràn rơi …!

Số được may cơ trời lại rủi ,
Phụ tình chàng đeo đuổi theo ai .
Để anh nhung nhớ u hoài ,
Sầu tư ngấn lệ an bài tủi thân .

Người yêu ơi , riêng phần đã định ,
Anh đề huề sóng sánh phu thê .
Hạnh phúc lai láng tràn trề ,
Nào em cô lạnh đi về lẻ loi …!

Tình trao cho đầu đời son trẻ ,
Tiết trinh mình bởi kẻ yêu đương .
Ngờ đâu sa ngã lầm đường ,
Nguyện xin tha thứ mến thương dạt dào …

Sanjose , California Ngày 24 tháng 7 năm 2017