GÀ KÊU GỢI NHỚ / TƯƠNG TƯ ẨN HIỆN

GÀ KÊU GỢI NHỚ
Tiếng gà gáy xé nát màn đêm,
Héo hắt gió kêu vọng bậc thềm.
Thức giấc nhớ ai rời gối mộng,
Bâng khuâng nhẹ bước gót chân mềm.
Bóng ai bỗng hiện về đêm vắng,
Dáng ấy in hình khiến nhớ thêm.
Hạnh phúc buồn đau gieo lẫn lộn,
Tiếng gà văng vẳng vuốt tim êm.
HỒ NGUYỄN (06-8-18)

TƯƠNG TƯ ẨN HIỆN
Bao nhiêu câu hỏi ẩn trong đầu,
Hồn phách xoay cuồng động giấc sâu.
Dáng dấp ai lung linh thấp thoáng,
Tâm tư ẩn hiện suốt canh thâu.
Ngày xưa vườn thắm em đua sắc,
Nay vắng cô phòng bóng giấu đâu?
Có phải anh tương tư nghĩ ngợi,
Ái ân sâu thẳm khiến tâm sầu.
HỒ NGUYỄN (10-8-18)

Trở về =>  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  * Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn