Gió xoay chiều , xạc cánh hoa rơi ,
Vi vu tiếng lộng cuối chân trời .
Tan tác mây buồn bay muôn ngã ,
Đời tan héo úa lệ tràn vơi …!
Ngày ấy người đi , lâu lắm rồi ,
Đường dài xa hút một mình côi …
Ấp ủ nơi nào mờ sương khói ,
Dáo dác trông ra cảnh núi đồi .
Anh thường nâng niu bàn tay mướt ,
Đắm đuối đê mê mở nụ cười .
Ôi thôi yêu thương cầm sao được ,
Vòng tay tha thiết má hồng tươi …!
Thiếu thời ướm mộng tuổi đôi mươi ,
Say sưa tình ái buổi đầu đời .
Run run trao yêu làn môi thắm ,
Hồn điên tê dại chẳng nên lời …?
Tháng năm dài du dương mộng mị ,
Một lần đi chuốc lấy lỡ làng ….!
Người biệt ly sau mùa phượng vỹ ,
Thương cha chữ hiếu đành sang ngang .!
Hạnh phúc đâu anh , càng thương nhớ ,
Làm trai ai chịu , kẻ đến sau …?
Gia đình tan vỡ ban đầu ,
Hận tình hận nghĩa tủi sầu thân em …!
Lòng thổn thức , nỗi niềm thân phận ,
Kiếp má đào lận đận vì ai …!…?
Đêm hôm mơ tưởng hình hài ,
Người yêu em đó ra ngoài tầm tay …!
Mình đơn côi , khổ thay bạc số ,
Lỡ thương chàng một thuở chua cay …!
Vắng ai dưới ngọn đèn cầy ,
Tàn canh gối chiếc thấm đầy châu sa …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 9 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3