*917 / BÈM NHÈM CỎ NHÚ PHĂNG RA , TÌNH LÊN TỘT ĐỈNH PHONG BA TUYỆT VỜI . . .

Duỗi chân thon phơi trần con suối ,
Mắt lờ đờ đồi núi nhấp nhô .
Quăn queo nét vẽ họa đồ ,
Non cao tạo dựng cơ hồ nguy nga .
*
Dang thẳng ra ta bà thế giới ,
Thu gom vào một khối thịt da .
Rừng thiêng biển đảo sơn hà ,
Sông sâu uốn khúc điệu đà biết bao !
*
Nước quanh co rì rào chàng hảng ,
Từ ngàn xưa rợ háng nảy sinh .
Vẫn còn lưu dấu động đình ,
Rêu phong vây phủ ngư chình tung tăng …?
*
Môi kề môi côn lằng vụng dại ,
Trông cứng đờ oằn oại lưng ong .
Nghe vang khúc hát tơ lòng ,
Trăng mờ khuất bóng nối vòng tay đan …
*
Chợt đạp phanh trên đàng tuột dốc ,
Căng cứng đờ hồng hộc hụt hơi …
Chao ơi đáo để quá trời ,
Khom lưng sờ soạng song đồi nhũ hoa …
*
Vành môi cong thiết tha vòng ngực ,
Em đợi chờ hừng hực nôn na .
Bèm nhèm cỏ nhú phăng ra ,
Tình lên tột đỉnh phong ba tuyệt vời …
*
Dây rung khẽ ru hời tiếng nhạc ,
Điệu cung đàn thánh thoát lên cao .
Du dương trầm bổng tuôn trào ,
Nụ hôn ân ái lạc vào vườn hoang …
*
Mình yêu nhau ôm choàng tiến bước ,
Con đường tình tha thướt Uyên Ương .
Hạnh phúc xây dựng luân thường ,
Vun đắp đạo nghĩa cột rường nhân sinh .
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 12 năm 2018
*