206 /. BIỀN BIỆT BÓNG AI .

Huế thu về hiu hắt buồn tẻ ,
Mây chiều lặng lẽ mơ màng trôi .
Ngàn thông reo sau phía chân đồi ,
Chim đàn về vùng trời núi thẳm .

Hình bóng lâu rồi nằm trong tâm khảm ,
Mù sương giăng lối thấm lạnh bờ vai .
Đường đi vạn dặm tiếp nối miệt mài ,
Nhung nhớ một thời yêu ai bé bỏng .

Vấn vương chi nhau để đời trông ngóng ,
Tình đà mất dạng ở chốn quan san .?
Biển rộng mênh mang hun hút ngút ngàn ,
Tương tư lệ sầu lòng đang khô cạn !

Chàng đi đâu cho hồn em quanh quẩn ,
Có nhớ mùa trăng cuối xóm đêm rằm ?
Giữa vườn tình , ân ái bướm tung tăng ,
Thiết tha bên anh thầm mong đôi lứa .

Dặm trường tung bay sau lằn vó ngựa ,
Bụi mịt mờ che nửa bóng người thương .
Em ngẩn ngơ thăm thẳm cuối con đường ,
Anh đi xa dần dặm trường mất lối ?

Nước mắt lưng tròng lui về bao nỗi ,
Nhìn mây trời gió thổi chiếu ngàn sao .!
Lũy tre buồn than thở tiếng rì rào ,
Vầng trăng lững lơ lao chao in bóng .

Lung lay lá vàng sương rơi ứ đọng ,
Trên cao mạng nhện kéo dóng đường tơ .
Xót xa trăm mối sớm tối giày vò ,
Thâu canh mơ màng co ro đến sáng !

Mòn mỏi trông chờ thời gian nhuộm trắng ,
Mái tóc thề lấm chấm dát muối tiêu .!
Ba mươi năm thấp thoáng ngọn gió chiều ,
Cái thuở lâu rồi yêu đương thắm thiết !

Em theo chồng còn đâu anh , vĩnh biệt ,
Sống âm thầm chỉ biết với đàn con ! …?
Tình yêu say đắm theo sóng bạc đầu ,
Nước mắt tuôn rơi giọt sầu con gái …!

Số phận chi em lắm điều ngang trái ,
Xui chi trời gặp phải tình anh .?…!
Yêu đương da diết cái chuyện đã đành ,
Để đau đớn riêng ai cầm canh gối chiếc …!

Sau ba mươi năm sống trên đất Mỹ
Và những gì còn lại bên vùng trời ưu ái Quê Hương

Antioch ,California ngày 20 tháng 11 năm 2010
Nguyễn Doãn Thiện

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME