*247 / NHỚ HUẾ MƯA CHIỀU

Mất hẳn em rồi , Huế của tôi ,
Đôi bờ thương nhớ vọng xa vời .
Thuyền trôi lơ lững dòng sông cũ ,
Não nề ai oán ở ngoài khơi …!

Nắng chiếu mây vần soi bến nước ,
Tai nghe xào xạc xuốt bờ lau .
Vạt áo Trường Tiền bay tha thướt ,
Tay nâng vành nón bước sang cầu .

Lác đác mưa chiều rủ rê gió ,
Nghiêng nghiêng hén rọi , xiên qua đầu .
Vội vàng chân đi vòng quanh ngõ ,
Mái giọt hiên nhà ngóng về đâu …?

Mẹ già trông con từng cơn đổ ,
Lẩm dẩm thân em ướt thấm nhoài .
Thương ơi mẹ sầu lòng than khổ ,
Màn đêm lạnh buốt tỏ cùng ai …?

Hải Nam lưng núi cuối mây ngàn ,
Rừng sâu gió hú tiếng rền vang .
Khắc khoải quặn đau hồn tan tác ,
Quê hương vạn dặm buồn chứa chan …!

     Nhớ mẹ con em đêm đầu tiên dừng bước tại đảo
           Hải Nam thuộc địa phận nước Trung Quốc
               Hải Nam ngày 02 tháng 4 năm 1980

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME