*0996 / XA PHƯƠNG THƯƠNG LẮM MONG CHỜ ,                 HẸN NGÀY TÁI NGỘ TRÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG . . .

Chân rảo bước khung trời lạ hoắc ,
Tiếng côn trùng tràn ngập âm thanh .
Tha hương độc vận đơn hành ,
Đìu hiu cảnh vắng nửa vành trăng non .
.
Vẫn in dấu , băng mòn lối cỏ ,
Mỗi lần về thấy rõ còn in .
Năm xưa hai đứa trốn tìm ,
Trò chơi ù mọi nhá nhem đêm hè .
.
Khi khôn lớn tập tè bơi nổi ,
Trên con sông ngày hội đua ghe .
Đưa em ra bến cập kè ,
Bắt con chuồn đỏ rốn đè cắn đau ?
.
Như tin chắc sẽ mau biết lội ,
Rũ theo anh , cơ hội tung hoành .
An nhiên mặt nước trong xanh ,
Không may chìm nghỉm thất sanh hú hồn …
.
Em quắc mắt tức dồn bực bội ,
Sao lắm trò tăm tối u mê ?
Khác chi kịch bản trò hề ,
Đem vào ứng dụng ai nghe bao giờ ?
.
Mặt đanh tái u ơ khỏa lấp ,
Van xin nàng bất cập khôi hài .
Thật tình chẳng biết nguy tai ,
Bỏ đi chuyện cũ , u hoài thiết tha !
.
Nghe khúc khích , nôm na từ đó ,
Lòng phải lòng hé lộ tim yêu !
Xuân xinh mấy độ mỹ miều ,
Ngây thơ bịn rịn sớm chiều có nhau …
.
Bây giờ đã , tâm đầu ý hợp ,
Tình mặn nồng bổng chợt phân ly .
Ra đi giã biệt môi kề ,
Nụ hôn lần cuối nguyện thề chắt chiu .
.
Bao năm cách , quạnh hiu trầm lặng ,
Em thẫn thờ chìm lắng trong mơ .
Xa phương thương lắm mong chờ ,
Hẹn ngày tái ngộ trên bờ đại dương .
.
Sẽ sung sướng môi hường gắn chặt ,
Đêm tơ hồng góp nhặt mười năm .
Lâm ly lễ cưới âm thầm ,
Giường loan gối phụng lệ tràn chứa chan ..!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Sau gần một tháng nghĩ hè , xuyên hai bờ biển
Thái Bình và Đại Tây Dương qua nhiều lãnh địa ,
và trở lại quê nhà thứ hai …( nơi tỵ nạn cọng sản và trở thành công dân )