*569 / TÌNH TA TAN VỠ VẠN THUỞ THƯƠNG ĐAU . . .

 

Hỡi người yêu tình ta tan vỡ ,
Giọt lệ buồn than thở đêm thâu !
Xui chi lỡ mối tình sầu ,
Không dè ngang trái nhịp cầu tơ duyên .

Nói năng chi ưu phiền dang dở ,
Những buổi chiều trông nhớ vào đông .
Mưa bay xối xả cả đồng ,
Căn nhà lạnh lẽo bếp hồng vắng tanh …

Suốt năm canh song mành trăn trở ,
Nghĩ phận mình , sao nỡ cam tâm ! …?
Cô thân chiếc bóng âm thầm ,
Đi về đơn độc ai cần nữa đâu …?

Chiếc thuyền tình ngõ hầu cách bến ,
Trôi dạt vào đến tận phương xa .
Yêu đương dẫu có mặn mà ,
Người ta cố tránh thiết tha bằng thừa .

Nhớ không anh trời mưa năm đó ,
Dưới vỉa hè lấp ló nhìn nhau .
Yêu đương giây phút ban đầu ,
Chao ơi sung sướng mấy câu ân tình .

Tuổi măng non chúng mình thấp thỏm ,
Hẹn hò nơi cuối xóm sân chùa .
Dịu dàng soi ánh trăng khuya ,
Ngất ngây giấc mộng đầm đìa lệ rơi …!

Khổ biết bao trùng khơi biển động ,
Hẹn ngày về lóng ngóng chờ mong .
Yêu thương chết lịm trong lòng ,
Chàng đâu có thấy đêm nằm xót xa …!

Ở quê cha gian tà chiếm đóng ,
Hàng triệu người vượt sóng ra đi .
Bởi quân hung ác vô nghì ,
Tìm cách bóc lột còn chi dân lành !

Em hiểu anh không đành cất bước ,
Lũ tham tàn bạc phước Quốc Gia .
Chia nhau cấu xé sơn hà ,
Lòn trôn thằng tập cửa nhà nát tan …!

Trọng nô bán nước ngang tàng ,
Ngân Quang Fuck Niểng quy hàng tàu ô .
Mả cha bọn chó cộng Hồ ,
Khòm lưng cúi lạy cơ đồ hiến dâng …

Sanjose , California Ngày 02 tháng 7 năm 2017