*611 / THƯƠNG ANH THẤM LỆ LAN TRÀN THA PHƯƠNG CẦU THỰC DẶM ĐÀNG TRÔNG MONG

 

Gió lành lạnh sau mành nức nỡ ,
Mây lững lờ trăn trở đồi cao .
Tóc bay vươn xoã má đào ,
Mơ hồ hình bóng thuở nào có nhau …!

Tình ngang trái vì đâu số kiếp ,
Bỏ đi rồi nuối tiếc cô đơn .?
Còn chi nay giận mai hờn ,
Nâng niu vồn vã môi trơn ngọt ngào .

Anh yêu hỡi tuôn trào dậy sóng ,
Chiếc thuyền tình ngập bóng đại dương .
Xa xôi cách biệt đôi đường ,
Chia ly hai ngã xót thương ngậm ngùi !

Tình khổ luỵ dập vùi sương khói ,
Bao nỗi niềm đau nhói con tim .!
Tâm tư khát vọng khôn tìm ,
Chân trời bạt gió ra miền tịch liêu .

Bay giăng tím mây chiều tản mạn ,
Nắng tan dần chạng vạng hoàng hôn .
Quốc kêu tha thiết gọi dồn ,
Tình yêu mất dạng cõi hồn thương đau !

Ôi nghiệt ngã giọt sầu nhung nhớ ,
Độc cô phòng than thở riêng mang !
Thương anh thấm lệ lan tràn ,
Tha phương cầu thực dặm đàng trông mong …

Vương vấn mãi mơ mòng vụng dại ,
Mộng đêm về xích lại gần nhau .
Ông trên cũng khéo tương cầu ,
Để cho hai đứa bước đầu tâm giao …

Tình gắn kết dạt dào trăng gió ,
Phân tách rồi biết ngỏ cùng ai .?
Không anh cảnh vắng u hoài ,
Hình dung nào thấy lạc loài thân em …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 8 năm 2017