124 / HUẾ TÔI
Ray rứt trong lòng nhớ Huế ghê ,
Chong đêm không ngủ gió bấc về .
Mùa đông lạnh buốt mưa lất phất ,
Xạc xào lá cuốn buồn lê thê …
Trong xanh tự thuở dòng sông Hương ,
Ngang qua Linh Mụ ghé phố phường .
Mang nỗi sầu miên man ra biển ,
Tuôn trào vội vã tràn đại dương .
Ngọn tháp chơ vơ trên đỉnh đồi ,
Trông về bốn phía lộng mù khơi .
Tiếng chuông thức tỉnh người tăm tối ,
Đêm tàn vang vọng lộng khắp nơi .
Canh ba gà gáy sau hàng tre ,
Bầy vạc kêu sương nghe não nề.
Lời kinh tiếng mõ chừng thôi thúc ,
Ai người tỉnh giấc giữa cơn mê …?
Ngày ra đi trời hoang đất vắng ,
Phố lặng lờ bóng nắng đìu hiu .
Đau đớn nỗi lòng đành câm lặng ,
Đứt đoạn thương đau ruột chín chìu …!
Bạn bè khắp nơi người biệt xứ ,
Hẹn cùng gặp gỡ chén men cay.
Cụng ly đếm từng giấc mơ cũ ,
Muộn màng nhung nhớ mộng sum vầy …!
Huế xa ôi buồn xây cách trở ,
Trông ngày về mộng ở trong tôi .
Tha hương mấy chục năm rồi ,
Trời ơi quê mẹ nửa đời cưu mang …!
Antioch,California Ngày 22 tháng 02 năm 2017
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME