*183 / TÌNH EM LẺ BÓNG

Nuốt lệ xót xa sầu thương chẳng thấy ,
Mưa Ngâu ngoài ngõ đã mấy thu rồi .?
Lá vàng rơi rụng nhánh khổ lìa đôi ,
Có buồn không anh tình côi ấp ủ …?

Dưới dòng sông xanh mây bay vần vũ ,
Trên bến đò chiều cách trở chia phôi .
Khốn đốn cho em uất nghẹn không lời ,
Thuyền lướt ra khơi xa vời lấp ló …

Trở lại căn phòng buồn giăng lệ nhỏ ,
Khói sương mù bít ngỏ không gian .
Cuộn mình trong chăn suy nghĩ bàng hoàng ,
Chàng sẽ ra sao dặm đàng mưa nắng ..?

Yêu đương dạt dào biết bao kỳ vọng ,
Cho cuộc tình lại bổng phân ly …?
Cất bước anh đi cách biệt kinh kỳ ,
Mất hút ngoài kia khắc ghi hình bóng .

Âu yếm yêu đương thời gian mau chóng ,
Mới hôm nao ước mộng trong mành .
Nâng niu vỗ về chuốt nắn tàn canh ,
Đắm đuối mê man trên vành môi thắm …

Vội vàng ra đi tình đang say ngấm ,
Chưa hết nồng nàn lại thấm đau thương !..?
Còn nữa đâu tha thiết miên trường ,
Lắng đọng chua cay mùi hương mật đắng .?..!

Chuyện tình biết đâu cơ cầu trống vắng ,
Cô đơn , tượng hình vẽ bóng đăm chiêu .
Hôn lên nhân ảnh thương nhớ đủ điều ,
Thân thể rã rời người yêu mất dạng …

Antioch , California Ngày 27 tháng 3 năm 2016 .