*837 /. ÍT RA TIẾNG NÓI LÚC CẦN – KHƠI NIỀM KHÍCH LỆ GÓP PHẦN ĐẤU TRANH

 

Mặt Quốc Gia thờ ma cọng phỉ ,
Đầu óc bùn , biết chỉ nâng bi .
Bao năm cướp nước chúng đì ,
Sao không còn tởn , lại đi trở về …? (&)

Riêng ai đâu đầm đề máu mũ (@)
Bên quê nhà bè lũ dã man .
Mối thù uất hận căm gan ,
Mà câm miệng hến cầu an hưởng nhàn .

Tội đồng bào lầm than đói khổ ,
Chẳng được gì thi thố giúp dân .
Ít ra tiếng nói lúc cần ,
Khơi niềm khích lệ góp phần đấu tranh .

Bạn ơi , nỡ sao đành đui điếc ,
Sợ có gì luyến tiếc mơ mòng ?
Mang danh tỵ nạn , a tòng ,
Ở trên đất Mỹ nối vòng tay sai …!

Thật buồn thay thấy ai chống đối ,
Lại học hằn bao nỗi chua cay :
” Ôi thôi sao khéo vẽ bày ,
Bình an thân phận chuỗi ngày tha hương …”

Nghe quá tồi cho phường vong Quốc ,
Đầu cúi gầm chân bước nghênh ngang .
Xăm xoi áo gấm về làng ,
Hỏi ra mới biết lũ đàn hôi tanh …

Bọn Việt gian tanh bành lãnh thổ ,
Bán cho tàu , trọng ngố tác oai ?
Toàn dân khắp nước trong ngoài ,
Đứng lên chống giặc công khai xuống đường .

Thêm một số dân thường trong nước ,
Ngày tối ngày chạy ngược chạy xuôi .
Bám theo thổ phỉ nhặng ruồi ,
Lòn trôn nịnh bợ mặc đời khinh khi …

Nước đến chân , còn chi chờ đợi ,
Lũ bạo tàn đã tới bên hông .
Trẻ già trai gái đồng lòng ,
Hàng hàng lớp lớp tiến công diệt thù .

Bắt fuck ngân , trọng ngu , quang đại ,
Trói tô lâm chiếm lại Sơn Hà .
Bốn triệu thằng đảng lâu la ,
Côn an mật vụ đem ra chém đầu …

Ba đặc khu giặc thù bán đứng ,
Vì Tổ Quốc gầy dựng cha ông .
Giang sơn bờ cõi giống giòng ,
Quyết tâm giữ lấy Tổ Tông an bày …

Không sờn lòng , ngày ngày chống giặc ,
Vẫn xuống đường nắm chặt trong tay .
Noi gương , con cháu sau này ,
Mới mong tồn tại , đắp xây cơ đồ …

Ghi chú :
(&) Tởn. : Sợ không dám hó hé
(@)Đầm đề máu mũ : Có nghĩa là con cháu giòng họ bên đó

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 7 năm 2018