( Hoạ theo vần thơ " Anh " của Thi Sĩ
Nguyễn Thanh Vy )
Hỡi người yêu làm em đắm đuối ,
Môi ngọt ngào dòng suối trong xanh .
Vỗ về mơn trớn bên mành ,
Nửa đêm thao thức dỗ dành nâng niu !
Anh là ai đìu hiu gió mát ,
Dưới vườn hoa thơm ngát tình xuân ?
Vòng tay nối kết quây quần ,
Nồng nàn hơi ấm muôn phần thủy chung !
Nức cõi lòng vô cùng sung sướng ,
Vấn vương rồi vọng tưởng trăm năm !
Vắng nhau đau khổ đêm nằm ,
Phòng trơn lạnh buốt chiếu chăn chẳng màng ?
Con tim yêu muôn vàn tơ vướng ,
Được cùng chàng tận hưởng cuồng say ?…!
Dìu nhau dưới bóng trăng gầy ,
Xe duyên chỉ thắm tỏa đầy hương trinh !
Rộng vòng tay ân tình ấp ủ ,
Ôi nõn nà giấc ngủ thần tiên !
Choàng quanh âu yếm ngọt mềm ,
Hồn em bay bổng trên miền hoang vu …!
" Anh " ...Làm em thêm đắm đuối ,
Cả cõi hồn nhức nhối yêu thương .!
Bao đêm thức ngủ miên trường ,
Làm sao gặp được mùi hương ái tình ...!
Antioch , California Ngày 20 tháng 6 năm 2016