*721 /  CHIA PHÔI *

Mình sẽ xa nhau khi trời trong sáng ,
Cảnh tưng bừng muôn ánh đón xuân sang .
Âu yếm bên em tiếp giấc mộng vàng ,
Để nụ hôn âm thầm mang tưởng nhớ …

Người ở lại với niềm riêng mộng vỡ ,
Bao nỗi quặn đau trăn trở tủi hờn .!
Hồn chơi vơi lạc lỏng chốn cô đơn ,
Mây lang thang chập chờn không định hướng

Hết rồi , ở bên ni bờ vất vưỡng ,
Con đường dài tơ tưởng mấy tăm hơi …?
Suối róc rách quanh quẩn tới núi đồi ,
Xa quê hương nổi trôi vì lẽ sống …

Nàng ơi ! Yêu em tuôn trào dậy sóng ,
Mối tình này mong ngóng ở trong mơ !
Đại dương kia biển nước vẫn đợi chờ ,
Gặp lại sau trong tình thơ sống mãi …

Này Huế em quê hương còn xa ngái ,
Mộng bay về luyến ái giữa màn đêm …
Mảnh trăng treo soi bóng qua rèm ,
Trong vòng tay đan bên thềm sáng tỏ .

Hỡi yêu thương tình anh muôn thuở ,
Cách nhau rồi than thở chia phôi …!
Hồn bơ vơ bay bổng chân trời ,
Dạt dào sương rơi mù khơi lộng gió …

Bước ra đi trùng khơi sóng vỗ ,
Hỏi ngày về biết thuở nào khi …?
Xa em cách biệt kinh kỳ ,
Sầu riêng một cõi còn chi hỡi trời ..!

Nỗi buồn tưởng nhớ gia đìnhyêu thương Antioch , California Ngày 26 tháng 6 năm
1982
Nguyễn Doãn Thiện
* Trích trong tập thơ số 1 ” Trùng Dương Cách Trở “