TÌNH CHUNG THỦY

TÌNH CHUNG THỦY

Em như chén rượu nồng say
Cho anh nhấp cạn chia cay xẻ bùi
Nắm tay qua những ngày vui
Trải bao cay đắng, ngậm ngùi với nhau

Giữ tròn tình trước nghĩa sau
Đồng tâm vượt mọi niềm đau nỗi sầu
Thủy chung son sắt dài lâu
Không bao giờ phải lo âu muộn màng

Dẫu đời dâu bể thương tang
Trong tim, lời mãi miên man những gì…
Trọn đời đắm đuối mê si
Chén tình cùng nhắp cạn ly…mơ màng.

Sông Thu

Bài xướng :

TÌNH ĐẦU

Hồng Đào chưa nhấm đã say
Tình nhân trong mộng hỏi ai ngọt bùi ?…
Tình em nồng ấm yên vui
Tình đầu dang dở ngậm ngùi nhớ nhau…

Rượu nồng chén tạc…trước sau
Tình xưa nghĩa cũ thương đau chạnh sầu
Nhạn bay đi mất đã lâu
Khi say chợt tỉnh, hải âu, mơ màng

Đàn kêu tính tịch tình tang
Rượu mời lại uống miên man làm gì ?…
Ta say nhân nghĩa… tình si ?
Yêu nhau dệt mộng lâm ly muộn màng!

Mai Xuân Thanh
Ngày 16/07/2020

Đọc thêm các bài xướng họa trên web Lãng Phong