*269 / CHIA TAY ( 1 )

Nức nở mưa rơi chiều anh giã biệt ,
Giọt lệ buồn tha thiết cõi lòng đau .
Ai xui chi lưu luyến buổi ban đầu ,
Để hồn chơi vơi tình sầu hoang dại.

Dạt dào yêu thương ngàn năm sống mãi ,
Mối u hoài oằn oại suốt canh thâu .
Em đã yêu ai vương vấn âu sầu ,
Với nỗi niềm lo âu tưởng nhớ …!

Anh đi rồi buồn riêng than thở ,
Gác lạnh đèo heo trăn trở tuôn trào …
Bên bờ đại hải sóng vỗ lao xao ,
Em vẫn hằng mong phương nào cách bóng …

Đừng nghe anh , Đỗ Quyên vô vọng ,
Khắc khoải hao gầy khát họng kêu than …!
Hồn bay vất vưởng nơi chốn mây ngàn ,
Tủi hận lòng ai tình tan mộng vỡ …!

Đêm buồn lạnh lẽo mưa rơi , đông về xứ Huế
Ngày 08 tháng 12 năm 2015
Nguyễn Doãn Thiện

Trở về  => Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME