Em khắc khoải niềm ưu tư mộng vỡ ,
Những vần thơ với nét chữ đong đầy .
Khi còn non nớt lứa tuổi thơ ngây ,
Mình đã yêu thương chuỗi ngày ấp ủ …
.
Thật chua xót , nào ngờ ai đành phụ ,
Lại giãi bày cho đủ nghĩa yêu đương .?
Trăn trở vì đâu thức trắng đêm trường ,
Bởi dại khờ chiu chắt vương tình nhớ !
.
Anh chối bỏ , câu nguyện thề từ độ ,
Chăn chiếu mùng , hơi thở quện vào nhau .
Chao ơi da diết , tha thiết nhiệm mầu ,
Thân rã rời canh thâu đời bất hạnh .
.
Thời gian khuất , bao tháng ngày cô quạnh ,
Nghe sau hè xành xạch đánh mái tranh .
Anh ơi sao nỡ cất bước cam đành ,
Một mình cô đơn bên mành trông ngóng !
.
Vòng môi siết , miên man tình bé bỏng ,
Rơi vào tròng , mật rót lóng chua cay .
Em không ngần ngại dâng hiến tỏ bày ,
Mặc cho nắng mưa chuỗi ngày ngang trái !
.
Như mê hoặc , tình sớm trưa vụng dại ,
Đã yêu chàng tê tái cõi hồn hoang .
Say sưa đắm đuối chung gối lâm sàng ,
Nối vòng tay đan ôm choàng nức nở …
.
Trời ngấm lạnh , vi vu chiều giạng gió ,
Nghe ngoài đồng khan cổ tiếng quốc than !
Tủi cho thân gái phận số lỡ làng ,
Bên ngọn đèn chong hai hàng rớm lệ …!
.
Người yêu hỡi , hận đời tình dâu bể ,
Sao cạn lòng bất kể “ kẻ thương đau ! “
Vì đâu nong nỗi bội ước tâm đầu ,
Điêu đứng bơ vơ âu sầu trọn kiếp …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 01 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3