Gió hiu hắt , trời thu thấm lạnh ,
Lá úa vàng , rớt cạnh bờ ao .
Sương mai lắng đọng cành đào ,
Long lanh giọt xuống rơi vào hư không .
Dịu dàng nắng , bồng bềnh trôi nổi ,
Mây lững lờ chuyển tới khắp nơi .
Ráng pha tím cả chân trời ,
Chạnh buồn man mác như khơi nỗi lòng ..!
Em ngóng đợi , đêm trông ngày nhớ ,
Anh mong chờ , chín thuở mười thì .
“Đường về vạn dặm sơn khê ,”
“Chim kêu vượn hú bốn bề nước non” !
Ôi khắc khỏai mỏi mòn cơ thể ,
Vạn lời thề đáo để còn vang ?
Chiều hôm nhỏ lệ mi hàng ,
Chịu sao cho thấu , dã tràng bỏ công !
Lỡ chia cắt , mơ mòng ai cũng ,
Ước ao ngày ướm mọng thương yêu .
Khát khao má phấn nuông chìu ,
Ngọt ngào âu yếm chắt chiu sum vầy…
Bên kia bến , trăng gầy bóng xế ,
Phía ni bờ cõi thế mông lung .
Cách nhau hai đứa muôn trùng ,
Trời đông lạnh giá biết cùng chung vai?
Ngày than thở u hoài rầu rĩ ,
Đêm dong dài gối lẻ châu sa!
Buồn trông soi ánh trần nhà ,
Giăng tơ chằn nhện chẳng tha con mồi …!
Xui chi cản lối đường đời ,
Lòng chàng ý thiếp chơi vơi ngặt nghèo .
Đôi đàng chiếc bóng cheo leo ,
Xa xôi vời vợi vạn đèo ôi a …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3