134 / MÙI THƠM CỎ DẠI

Lá rụng về đâu Sầu Đông trơ nhánh ,
Giọt đọng cao cành óng ánh sương mai .
Mềm mại thân em yểu điệu áo dài.
Màu tím hoa sim khoan thai lả lướt .

Dáng điệu thướt tha theo từng nhịp bước ,
Nhấp nhô bướm lượn trên quãng đường đi
Em vô tư mơn mởn tuổi dậy thì .
Mơ màng tung bay lạc về trong gió .!

Sáng hôm nay trên chuyến đò Thừa Phủ ,
Sóng dật dờ phổ mạn thuyền ngang .
Lao chao mặt nước những chiếc lá vàng ,
Lắc lư giữa dòng nhịp nhàng lấp lánh .

Bóng bình minh dịu hiền phản ảnh ,
Chiếu mặt trời ròi rọi ánh Hương Giang .
Con thuyền trong tranh lướt gió xuôi ngàn ,
Từ từ sang sông đưa nàng cập bến .

Bốn mắt nhìn nhau không còn bẽn lẽn ,
Cỗng trường hò hẹn băng lộ qua cầu .
Xuyên ngang Lê Lợi dọc bộ bờ lau ,
Đưa lên Trường Tiền nhìn trăng hóng mát .

Bàng bạc mây trôi chiều vàng bát ngát ,
Hoàng hôn lan dần mờ ám không gian .
Chấp cánh kêu vang cò trắng về ngàn ,
Âm u sương mù nghìn sao nhấp nháy .

Về thôi anh nhà xa biết mấy ,
Mẹ trông chờ cảm thấy không yên .?
Ước mơ trăm năm sớm tối liền liền ,
Mình sẽ tha hồ triền miên thắm thiết …!

Thăm thẳm mắt sâu vòng tay ôm siết ,
Nụ hôn nồng thắm da diết ngọt ngào …
Dồn lên bão nỗi đắm đuối dâng cao ,
Cõi hồn ngất ngây tình trao hoang dại .

Tới lủy tre già vườn cây ăn trái ,
Xóm nhỏ vô làng rẽ lối vấn vương .?
Mãi miết du dương đến cuối tận đường ,
Dập dồn hơi em thơm mùi cỏ dại …

Lâu lắm rồi em 1966
Mùa Thu California xa xăm biền biệt …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , ngày 25 tháng 11 năm 1988