Cảm Ứng Ngày Đưa Ông Táo

1 

(Ghi lại mấy giòng thơ cũ)

…Lái xe về lại sân trường

Cánh hoa ép cũ giờ vương mùi thiền

Huỳnh mai vàng nở nụ tiên

Tà bay áo nhớ mắt nghiêng nghiêng cười

Nhớ hoài cái tuổi đôi mươi

Ghi danh học bước vào đời chưa say

Gặp người xưa trắng đôi tay

Nhưng sân trường vẫn thương hoài ngàn năm

[Giáo Già/01012017]

 

Thương hoài lộ Cũ ấp Ga

Đường ra phố chợ nhà nhà biết nhau

Biệt ly dấu kín chẳng trao

Sợ tù, sợ tội, nói sao bây giờ

Bây giờ dỗ giấc hàng giờ

Cố quên lộ Cũ, tỏ mờ trong mơ [10XLGL01122017]

 

Quên làm sao được bài thơ

Của Hoàng Nguyên của ngày chờ hồi âm

Còn bao lâu đến “trăm năm”

Xuôi tay nhắm mắt lưng nằm “áo quan”

Chắc còn lâu chớ thở than

Mộ bia đất thấp hạc vàng trên cao [Giáo Già 01202017]

 

(Hải Triều riêng gởi bác Giáo già)

Rượu đây cứ việc uống vào,

Mấy chung, mấy chén dễ nào làm say,

Đất say đất cũng lăn quay

Mình say giấc mộng một ngày về quê!

 

Tửu thiền ta uống ê hề

Mộng con mộng lớn đề huề anh em

Thơ Hoàng Nguyên mở ra xem

Bảy mươi tám tuổi lèm nhèm vẫn vui [Giáo Già 01202017]

 

(Hoàng Nguyên lượm trên net “Còn Bao Lâu Nữa!”

Tụi mình trên dưới bảy mươi,

Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.

Số đông biến mất đâu rồi;

Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần;

Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?

Thôi thì còn lại ngày nào;

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.

Khác biệt gì cũng thế thôi;

Mai kia nằm xuống để rồi được chi.

Sao bằng ta cứ vui đi;

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.

****
*Tay với trời cao không thấu nổi

Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.

Internet.”không biết tác giả”.

* * * * * * * * * * * *

(Hòang Nguyên Họa Vận)

Đồng thanh trạc tuổi bảy mươi

Tám mươi tuổi hạc còn mười năm thôi

Bạn xưa, nay đã đi rồi

Lác đác còn lại thế thôi cũng buồn

Ngày xưa yến tiệc cuối tuần

Lưa thưa bạn hữu mấy lần gặp nhau

Hiện thân hạ giới ngày nào

Ta vui ngày ấy, cùng chào thật tươi

Khác gì nam nữ thế thôi

Giả từ cõi tạm, xong rồi được chi

Nay thời còn khoẻ ta đi

Tìm thăm bạn cũ, vui vì người xưa.


*Phàm nhân sao thấu trời cao…

Cõi trần giả tạm trước sau đôi đường…

Bạn già vắng bóng nghê thường

Ngày nay mất bạn còn vương nỗi sầu…

Hoangnguyen
* * * * * * * * *

 

Bạn còn, bạn mất, về đâu

Mất còn, còn mất, gối sầu vô ưu

Mấy mươi mấy gói tội tù

Lưu cư tỵ nạn tạ từ thân quen [Giáo Già 01202017]

(Email “Chúc bác Giáo”)

Băm ba với lại Martell

Budweiser, heineken dài dài

Chuyện đời bàn luận lai rai

Rượu còn, thế sự bàn hoài chưa xong;

2

Chưa xong rồi cũng phải xong

Để cho cái phận long đong cũng rồi

Bảy mươi tám tuổi đứng ngồi

“Thư Cho Con” viết từng hồi trái ngang [Giáo Già 01202017]

 

Uống trà uống cả thế gian

Uống luôn tiếng mõ vọng ngang ta bà

Đôi chung đối ẩm mây qua

Nghe bình minh loé ngàn hoa vui cười

Hương trà toả giữa ngàn khơi

Bước chân đông độ rã rời hay chưa?

Trà khan mấy cốc cho vừa

Hương thơm đọng giữa chiều xưa nhớ mình

[Nhiên Hạ 0116207]

Trà thiền uống đợi bình minh

Hương gây mùi nhớ biết mình còn Xuân

Bảy mươi tám tuổi vẫn mừng

Quê hương quang phục tưng bừng tự do

[Giáo Già/Chờ Tết Đinh Dậu 01202017]

 

Thanh Thủy nhận thấy ông Giáo Già của mình thỉnh thoảng chuyễn lên diễn đàn những vần thơ thiền vừa nhẹ nhàng vừa bay bướm mà cũng vừa có nhiều thứ hơi men, bồ đào mỹ tữu cũng có, bia Mỹ, bia Tây cũng có, rượu whisky Ang lê cũng có, nhưng dường như chỉ có một mình ông độc ẩm, thiếu người phụ họa. Thanh Thủy đánh liều gởi một bài thơ, tuy lạc điệu, ngang cung, nhưng hy vọng giúp cho thiền sư Giáo Già của mình có chút niềm vui trong cảnh thiền tịch mịch. Và sau đây là bài thơ lục bát Vui Xuân Không Quên Những Anh Hùng Quốc Nội. Thân mến.

Vui Xuân, vui cả một trời

Ðừng quên chiến hữu cuộc đời nắng mưa

Dấn thân vào chốn gió mưa

Tháng ngày cam chịu sớm trưa hiễm-nghèo

Sá gì cảnh-ngộ bọt bèo

Chỉ vì dân-tộc quá nhiều khổ đau

Sá gì cửa ngục gian-lao

Một niềm tranh-đấu với bao tất lòng

Chông gai, dẫm bước thong-dong

Nằm gai nếm mật một lòng đấu tranh

Ngay trong lòng địch gian-manh

Còn hơi, còn sức,  nào đành vui riêng

Gương xưa hùng-liệt tổ tiên

Còn soi sáng lạn khắp miền non sông

Ngày nay  thác lũ giữa dòng

Dưới trời mưa phủ, biết bao anh-hùng

Giang tay cùng một cơ-cầu:

Nước non sớm được một màu xanh tươi

 

Hậu-phương hải ngoại  yên vui

Quan-hoài những kẽ vì dân quên mình

Chút lòng cho trọn niềm tin

Sưỡi lòng chiến-sĩ tiền phương dãi dầu

Thanh Thủy

 

Bạn vàng Thanh Thủy ở đâu

Trời Tây đất Ý lâu lâu viết bài

Luận bàn thế sự quá hay

Giáo Già ngưỡng mộ bắt tay chào mừng

Đưa ông Táo đợi chờ Xuân

Niên lai Đinh Dậu* tưng bừng hồi hương

(*Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình / Sấm Trạng Trình)

[Giáo Già/Ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp, 20012017]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)