Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 2

 KHỔ ĐỜI ! Và Những Bài Họa


48417346_904145039791709_4182736935812333568_n

KHỔ ĐỜI !

Đi lên núi tránh nỗi đau đời,
Tâm tịnh chưa đâu đã chán rồi !
Gần sáng não nùng nghe tiếng Quốc,
Giữa khuya ngơ ngẩn nhớ ma Hời !
Đôi chân lạc lõng “bay xoải rộng”,
Cặp mắt ngây ngô “khóc nửa vời” !
Bao tháng ngày trôi qua mất nhỉ?
Mệt nhoài đành chấp nhận đau đời !!
Con Gà Què Azalea (Mpt. Nov. 10, 2019)

Bài Họa:

SỐNG THANH THẢN

Sống lánh đồi cao để tránh đời.
Chưa chi đã vội chán đây rồi.
Âm thầm khuya sớm không ham hố,
Ẩn nhẫn chiều hôm chẳng nhớ hời.
Tranh chấp từ nay buông chốn hạ,
An bình tự hậu thấy cao vời.
Mới hay thế sự gây phiền não,
Thanh thản nhàn du mới sướng đời.
HỒ NGUYỄN (13-11-2019)

VƯỚNG MẮC

Khập khểnh làm chi, thật chán đời
Đôi chân nặng nhọc thấy tiêu rồi
Sao qua xứ Huế thăm Thiên Mụ ?
Khó ghé Nha Trang ngắm Tháp Hời !
Tưởng bước đi hoang đường gọn ngắn
Ngờ vung tay xéo lộ xa vời
Những bao cố gắng nhìn tư thế
Mà cũng như không, rõ chán đời !
TRỊNH  CƠ  Paris, 08 Dec. 2019

NỖI HẬN ĐỜI

Đọc Xuôi:

Đâu tránh chẳng đau nỗi hận đời,
Luyến lưu trần thế khổ thêm rồi !
Cầu tiền mến bạc không hờ hững,
Kiếm lợi mua danh khó hợt hời !
Dâu bể nổi chìm duyên chất ngất,
Chức quyền đày đoạ mộng cao vời,
Thâu đêm lắm thảm buồn chan chứa…
Sầu nhuốm lệ mang nỗi hận đời !

Đọc Ngược:

Đời hận nỗi mang lệ nhuốm sầu,
Chứa chan buồn thảm lắm đêm thâu.
Vời cao mộng… đoạ đày quyền chức,
Ngất chất duyên… chìm nổi bể dâu.
Hời hợt khó… danh mua lợi kiếm,
Hững hờ không… bạc mến tiền cầu.
Rồi thêm khổ thế trần lưu luyến…
Đời hận nỗi đau chẳng tránh đâu !
Liêu Xuyên

THIỆN TÂM DƯỠNG TÁNH

Thuở trước đi tu lánh bụi đời
Am mây tuyệt cốc cũng an rồi
Đêm khuya tỉnh giấc nghe ma hú
Buổi sáng giựt mình gặp của hời
Lớn tuổi vô tâm dường thiển cận
Già nua lãng trí tưởng xa vời
Thiện tâm nhẫn nại mà qua kiếp
Dưỡng tánh kiên gan cũng một đời
Mai Xuân Thanh Ngày 08/12/2019

HẬN ĐỒ BÀN

Tháp cổ còn đây nhớ một đời
Đồ Bàn ngày ấy đã đâu rồi ?
Liên hoan yến tiệc đêm men đắm
Cung nữ tràng hoa vũ điệu hời.
Lầu các huy hoàng giờ đổ nát
Bồng Nga oanh liệt cũng xa vời.
Rầu rầu thành quách hờn vong quốc
Gạt lệ dân Chiêm khóc hận đời.
Mailoc

HOANG MANG

Gánh cực lên non quẳng nhẹ đời
Quay lưng,khổ lại bám theo rồi !
Đau thương dằng dặc trong hồn cuốc,
Não lụy triền miên suốt phận Hời.
Cố níu cơn mơ màng huyễn hoặc,
Mà neo giấc mộng tưởng xa vời !
Niềm tin thoáng lửa lòe tia chớp,
Hy vọng nào nhen thắp sáng đời ?!
Lý Đức Quỳnh  10/12/2019

Đọc thêm những bài họa khác tại link này : KHỔ ĐỜI-Thơ Con Gà Què và Thơ Họa

Trở về => – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Leave a comment