ĐÔNG TỚI CHƯA? và bài họa : CHỜ ĐÔNG

Xướng : ĐÔNG TỚI CHƯA?

1- Nắng đã phai rồi! Đông tới chưa?
Bàn tay run khẽ, lạnh giao mùa.
Hàng cây lá rụng đìu hiu gió,
Dãy phố ai về lất phất mưa.
Khẽ rọi tầng mây tia nắng cũ,
Buồn vương mái ngói hạt sương thừa.
Nỗi nhớ niềm thương sao nói hết,
Chẳng biết đông này có giống xưa?
2- Lá đợi xa cành giữa lặng im,
Núi non man mác bởi sương chìm.
Mây trùm mặt đất hư hao nắng,
Gió cuộn phương trời dáo dác chim.
Khách chẳng quê về đâu kẻ nhớ,
Thuyền không bến đỗ lấy ai tìm.
Thu qua đông tới hồn cô độc,
Mới nhận ra mình lạnh nhói tim!
Tuyết Trang

Họa : CHỜ ĐÔNG

1- Thu đi buồn quá! Tới đông chưa?
Sao rét run côi tợ gió mùa.
Lá vội lìa cành thân đón tuyết,
Đất đưa mặt rát hứng cơn mưa.
Mây sầu thả dáng chui chèn nắng,
Mái ngóng sương thưa hứng giọt thừa.
Chẳng biết đông buồn hay nhớ bạn,
Mà nghe thắt thẻo rét hơn xưa!
2- Lìa cành buồn lá nén thân im,
Man mác non xanh tuyết đắm chìm.
Đất xót mặt khô chờn nắng nhạt,
Gió thương văng vẳng tiếng than chim.
Xa nhà đông đến thêm nguồn nhớ,
Lìa bến tuyết rơi ngóng khó tìm.
Đông rét bóng vươn thêm nét đậm,
Mỏi mòn đau xót nhói con tim.
HỒ NGUYỄN (18-8-18)

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

Trở về =>  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  * Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn