158 / KIẾP NGƯỜI . . . ĐỜI HOA . . .

Chiều tà núp bóng hoàng hôn ,
Canh khuya hoang vắng hút hồn bay xa .
Tìm đâu những ánh lụa là ,
Hương hoa trinh nữ mặn mà về đêm …!

Tình yêu thắp sáng mọi miền ,
Biết em từ độ oan khiên ngậm ngùi …!
Đèo bồng còn tuổi đôi mươi ,
Sinh thời lãng mạn xanh tươi kéo dài …

Bốn mùa xuân vẫn lai rai ,
Hồng gai chăm bón nở hoài như không …
Đời người qua lắm con sông ,
Đôi khi lỡ chuyến mỏi công đứng chờ ?

Bơ vơ ngơ ngác trên bờ ,
Nhìn theo con nước lững lờ chảy xuôi !
Xa xa tận cuối chân trời ,
Muôn màu cánh bướm lã lơi vườn tình …

Hoa xinh thắm nhuỵ bình minh ,
Sương sa rơi đọng lung linh dạt dào .!
Đường đời lắm sự lao đao ,
Con thuyền định mệnh chênh chao gập ghềnh …!

Mưa rơi bong bóng bập bềnh ,
Vỡ toang mặt nước lênh đênh trên dòng .
Vô thường mộng mị sầu mong ,
Không không có có trong vòng hư vô ?

Khác chi nắng yếu lu mờ ,
Hơi tàn khẽ nhịp bơ phờ con tim …
Mĩm cười hiu hắt lặng chìm ,
Hồn hoang cô lạnh độc hành quạnh đơn …!

Antioch , California Ngày 08 tháng 7 năm 2016