Thiếu bóng ai mình côi quạnh vắng ,
Chốn quê nhà lẳng lặng chiều hôm .
Chim kêu ríu rít trên cồn ,
Tìm nơi trú ẩn dưới vòm cây đa …
Thoáng vi vu cành sa trước ngõ ,
Rặng liễu mềm trong gió thướt tha .
Vàng hoe óng ánh lụa là ,
Phất phơ chiếc lá mượt mà tung bay …
Tiết thu sang thân gầy ủ rũ ,
Anh đi rồi kín phủ đầy sân .
Trăng lên chiếu sáng dưới vầng ,
Nhìn ra khung cửa chạnh lòng nhớ thương …!
Xa anh từ độ mù sương ,
Đầu xuân nắng ấm phố phường buồn xo .
Giờ này trong cảnh co ro ,
Cũng đà bảy tháng thập thò ngóng trông …?
Vĩnh biệt rồi còn mong chi thấy ,
Lạnh căn phòng biết mấy chàng ơi …!…?
Riêng em chỉ có kêu trời ,
Đêm về heo hút lệ rời vành mi …!
Chẳng trách anh buồn chi số kiếp ,
Xót phận mình da diết khổ đau !
Yêu nhau lỡ mối tình sầu ,
Để mà tiếc nuối ngăn sâu bẽ bàng !
Này hỡi anh tình tan ngắn ngủi ,
Hai năm trời gần gũi bao lăm …?
Mân mê soi bóng trăng rằm ,
Suốt canh không ngủ nâng cằm trao hôn .
Lần gặp anh bồn chồn nức nỡ ,
Đâu có ngờ đổ vỡ chia ly .?
Cũng rồi thẳng tuốt người đi ,
Mình em ở lại khắc ghi trọn đời …
Ngày xa quê trùng khơi chẳng tiễn ,
Buồn vô cùng không hiểu ra sao ?
Nghe tin thức trắng tuôn trào ,
Nguyện cầu cứu khổ biết bao ơn này …!…?
Biệt mù phương dạn dày sương gió ,
Có nghĩ về bé nhỏ yêu anh …?
Ôi thôi lá đã xa cành ,
Có còn đâu nữa non xanh ngàn trùng …!
Bảy tháng sau ngày xa quê
Tháng 9 năm 1980
Antioch , California Ngày 15 tháng 8 năm 2016